Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gỡ xuống đi thôi

Người Xây Dựng| 26/07/2019 06:55

(HNM) - Chiều 21-7, ông Tuấn và ông Thành (ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) rủ nhau ra Vườn hoa Hà Đông (quận Hà Đông) đi bộ tập thể dục. Sau khi dạo quanh vườn hoa vài vòng, hai ông tìm một ghế đá ngồi nghỉ, đột nhiên ông Thành chỉ tay sang bên kia đường nói:

- Ông nhìn kìa! Bây giờ đã là cuối tháng 7 rồi mà ở cổng đơn vị kia vẫn treo tấm pa nô chào năm mới...

Theo tay bạn chỉ, ông Tuấn thấy phía đối diện, ngay trước cổng Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp Hà Nội) tại số 2 đường Quang Trung, phường Yết Kiêu treo tấm pa nô đề dòng chữ: Năm mới, thời cơ mới, thắng lợi mới!

- Ừ. Tôi thấy tấm pa nô này treo từ dịp giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đến nay. Có lẽ, do quá bận rộn nên họ quên không hạ tấm pa nô đã hết “đát” này xuống...! - Ông Tuấn nói.

- Nếu quên thì phải nhắc thôi ông ạ. Chứ ai lại treo mãi tấm pa nô hết “đát” ngay ven đường lớn như thế thì thiên hạ đi qua họ cười chết...

Trong thư gửi Người Xây Dựng, kể lại câu chuyện trên, ông Thành rất mong Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước sớm gỡ bỏ tấm pa nô nói trên cho đỡ phản cảm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gỡ xuống đi thôi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.