Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nét đẹp văn hóa

Người Xây Dựng| 21/08/2019 06:52

(HNM) - Khoảng 10h ngày 13-8, chị Hà ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa đang lưu thông trên đường Lê Duẩn đoạn sát Công viên Thống Nhất thì thấy một chiếc ô tô biển kiểm soát 30L-1999 khi vòng ngược lại bỗng dưng chết máy ngay giữa đường.

- "Thôi, mỗi người một tay đẩy giúp chiếc xe vào hè đường, chứ để đỗ chình ình thế này tắc hết cả đường" - Tiếng một người nói to.

Thế rồi, chị Hà thấy 4-5 người đàn ông vội dựng xe máy, xúm vào đẩy chiếc xe vào sát vỉa hè giữa trưa đầy nắng gắt. Chị Hà cũng như nhiều người đi đường chứng kiến việc làm này đều cảm thấy hài lòng, bởi tuy chỉ là những hành động nhỏ, nhưng đã giúp không để xảy ra tắc nghẽn giao thông.

Kể lại sự việc vô tình chứng kiến này với Người Xây Dựng, chị Hà cho biết: Việc làm này thể hiện ý thức vì cộng đồng cũng như thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thủ đô của nhiều người dân. Hành động tuy thật giản đơn, nhưng rất đáng được hoan nghênh.

Bởi:

Không để cản trở giao thông
Chẳng cần nhờ vả, sẵn lòng giúp nhau
Vàng bạc, ân huệ gì đâu
Nét đẹp văn hóa bấy lâu giữ gìn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nét đẹp văn hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.