Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nên có ý thức

Người Xây Dựng| 20/09/2019 03:31

(HNM) - Hơn 11h ngày 7-9, ông Quý (ở phố An Trạch, quận Đống Đa) vào thăm bạn đang điều trị ở buồng 304 Khoa Phẫu thuật cột sống Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức. Khi thấy anh bảo vệ ở bệnh viện mở rộng cánh cửa cho người nhà vào thăm bệnh nhân thì ông Quý thấy 3-4 bạn trẻ cả nam và nữ vội chen lấn để vào thang máy trước nên vội nhắc:

- Các cháu ơi, cứ từ từ lần lượt. Sao phải chen nhau thế?

Không ngờ, một nam thanh niên thản nhiên nói:

- Bác ơi, không tranh thủ thì người lên người xuống đông thế này, đợi còn lâu!

Chỉ vào lối cầu thang bộ ngay bên cạnh, ông Quý gợi ý:

- Các cháu là thanh niên, nếu không phải lên tầng cao thì đi lối này cũng được mà…

Cô gái trẻ liếc xéo:

- Ơ hay, có thang máy thì tội gì…

Mặc lời nhắc nhở của ông Quý cũng như nhiều ánh mắt thiếu thiện cảm của những người xung quanh, mấy cô cậu thanh niên kia vẫn cố chen vào bằng được thang máy, cười nói hớn hở…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Quý cho rằng: Hiện tượng trên vừa mất trật tự lại thiếu văn minh. Qua câu chuyện này, ông Quý muốn mọi người nên có ý thức chấp hành nội quy bệnh viện, chấm dứt hiện tượng không đẹp như trên. Mỗi người nên có ý thức thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội một cách tự giác và thực chất nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nên có ý thức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.