Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đâu phải chỗ đá bóng

Người Xây Dựng| 27/09/2019 06:59

(HNM) - Khoảng 6h ngày 22-9, ông Tuấn ở phố Văn Phú (quận Hà Đông) đi bộ tập thể dục quanh trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận Hà Đông. Khi vừa đi đến đoạn vỉa hè đối diện chung cư Hoàng Gia, chợt ông nghe tiếng hò hét phía trước mặt của một tốp 6-8 nam thiếu niên khoảng 10-12 tuổi đang mải mê tranh cướp quả bóng dưới lòng đường. Đi chậm lại, ông Tuấn nhắc:

- Này, các cháu không nên đá bóng ở đây, nguy hiểm lắm.

Một thiếu niên liền trả lời:

- Sáng sớm, đã có mấy ai đi lại đâu ông. Với lại, chúng cháu đá bóng ở khoảng trống không có xe qua lại.

Nghe vậy, ông Tuấn phân tích:

- Sáng sớm đường vắng, các phương tiện thường đi rất nhanh, các cháu mải đá bóng nếu ô tô, xe máy đi đến không kịp tránh sẽ rất nguy hiểm. Thêm nữa, không may các cháu đá bóng trúng người đang tham gia giao thông lại càng nguy hiểm hơn. Các cháu nên tới các sân dành riêng cho tập thể thao mà chơi để bảo đảm an toàn.

Nghe ông Tuấn nói hợp lý, nhóm thiếu niên tiếp thu, dừng đá bóng.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Tuấn nói: Vỉa hè, lòng đường đâu phải chỗ để đá bóng, bởi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho chính bản thân người chơi và người đi đường. Đá bóng để rèn luyện sức khỏe là tốt, song rất mong mọi người nên đến các sân dành riêng cho đá bóng, không nên tái diễn hiện tượng trên.     

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâu phải chỗ đá bóng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.