Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chớ dại dột!

Người Xây Dựng| 21/10/2019 07:48

(HNM) - Khoảng 20h ngày 11-10, chị Liên ở ngõ 166 phố Kim Mã, quận Ba Đình đi xe máy đến trước cửa hàng bán khung tranh số 173 phố Nguyễn Thái Học thì nghe phía sau tiếng trẻ nhỏ cười đùa khá to. Ngoảnh lại, chị thấy một nam thanh niên đi xe máy đèo phía trước một cháu trai và ngồi phía sau một cháu gái chừng 9-10 tuổi không đội mũ bảo hiểm vừa đi lấn làn, vừa lắc lư chiếc xe khiến hai cháu bé có vẻ thích thú, cười ré lên.

Thấy vậy, một chị trung tuổi đi gần chị Liên lắc đầu nói:

- Chết thật, sao lại đùa dại thế cơ chứ? Nhỡ ra…

Thậm chí, có người đi phía trước lo lắng nói rõ to:

- Nhắc hộ anh kia đi, sao liều thế…

Riêng chị Liên nghĩ: Trời tối, đường đông mà vừa đi xe máy vừa đùa cợt như vậy tiềm ẩn nhiều rủi ro, là điều rất cần tránh.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Liên cho rằng: Chưa nói đến việc bị phạt do lỗi vi phạm, hành vi vừa đèo trẻ vừa nô đùa như trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ. Theo chị, mọi người cần chấp hành Luật Giao thông đường bộ, chớ dại dột thực hiện những hành vi như trên để tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra cho chính con em mình và người đi đường, bởi chẳng may xảy ra tai nạn thì hậu quả rất khó lường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chớ dại dột!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.