Còn gì nữa đây. Dẫu còn lượt cuối cùng vào chiều 22-6 nhưng giải bóng đá chuyên nghiệp vẫn bị coi như đã hạ màn.

Còn gì nữa đây. Dẫu còn lượt cuối cùng vào chiều 22-6 nhưng giải bóng đá chuyên nghiệp vẫn bị coi như đã hạ màn.

Hai suất xuống hạng đã trút xuống đầu Ngân hàng ACB- Hà Nội và Cảng Sài Gòn. Còn chức vô địch thì đã lên Tây Nguyên với gỗ Hoàng Anh. Còn chăng là cuộc tranh chấp bộ huy chương đồng giữa ba đội : Nam Định, Bình Định và Đồng Tháp. Nhưng ngay đến huy chương bạc mà Thể Công còn chẳng ham hố huống hồ giải dưới một cấp...

Trước, BTC khăng khăng trao cúp vô địch vào buổi tổng kết Giải chuyên nghiệp. Nhưng như thế làm sao có không khí được cơ chứ bởi khi ấy chỉ có một dúm cầu thủ đội vô địch, lại trong nhà tùm hum. Còn trao ngay trên sân sau trận đấu tưng bừng biết bao trong không khí hồ hởi của khán giả mộ điệu. Đội Hoàng Anh Gia Lai sau trận hòa lượt trước trên sân Thống Nhất đã ăn mừng với chiếc cúp giả cùng sâm banh và tung hứng hết thầy Nguyễn Văn Vinh đến huấn luyện viên Thái đấy thôi. Phút chót, Ban tổ chức nghĩ lại quyết làm lễ tấn phong chức vô địch cho Hoàng Anh ngay trên sân Chùa Cuối Thành Nam. Với hy vọng đội bóng hết động cơ vẫn căng lên đá vì danh dự nhận Cúp, như M.U với Everton vừa rồi ở Anh ấy. Đó là mưu sự tại nhân trong Ban tổ chức, có thành hay không phải chờ đến chiều mới hay.

Khi giải chuyên nghiệp hết căng thì nội tình đội Ngân hàng Đông Á lại như được đổ thêm dầu, cho dù đã nghiến răng cắt đi khối u thế lực đen- dứt hợp đồng với một loạt cầu thủ chủ chốt, kể cả thủ quân kiêm huấn luyện viên phó Lê Huỳnh Đức. Kẻ đổ dầu đầu tiên là nguyên lãnh đội Hoàng Trọng Thanh. Bằng một bản tường trình chi tiết đã kết luận kẻ dựng lên “Thế lực đen” trong lòng đội bóng ấy là lãnh đội Đặng Quang Dương. Ai đời lãnh đội, huấn luyện viên lại đánh bạc thâu đêm với cầu thủ đến tiền triệu như thế bao giờ. Điềm tĩnh, Đặng Quang Dương lẫn Lê Huỳnh Đức đề nghị công an sớm vào điều tra để làm trắng đen rõ ràng. Còn huấn luyện viên Lưu Mộng Hùng lại hùng hổ tuyên bố sẽ phanh phui bằng hết mọi chuyện xấu trong nội bộ đội CATPHCM trước kia để bàn dân thiên hạ thấy được đứa nào là “mặc rô bóng đá”. Chứ cứ để lẫn lộn vàng thau như này thì căng chịu không thấu.

Lan sang mặt báo. Tự dưng trước lượt đấu chót của giải chuyên nghiệp trên một số trang báo thể thao bung ra cái tin cực kỳ giật gân là hai đội bóng Hà Nội sẽ sáp nhập thành một. Thế là Liên đoàn bóng đá Hà Nội phải ra thông báo báo chí phủ định 101% cái tin đó.

Rồi tờ báo nhà lên tiếng luận thành tội “Loạt tin phá hoại sản xuất”. Lời đã qua thì tiếng phải lại. Một mặt thì rất bình tĩnh kiểu báo chí “Hãy để sự thật trả lời”. Mặt khác lại không kém: “ Có thù oán gì với các tác giả đồng nghiệp của mình mà lại buông ra những câu bình luận sặc mùi hậm hực cá nhân đến thế “. Liệu vụ này có phải là hậu quả tất yếu của vụ bút chiến trước đó về lá thư nặc danh chê bai ông thày ngoại đội tuyển bóng đá nữ không ?

Vậy là hậu giải chuyên nghiệp còn căng lắm. Căng không những về đánh giá giải mà còn cả bên lề-nội bộ một đội bóng và trên các trang báo. Rõ ràng trong lịch sử bóng đá nhà nghề của Liên đoàn chưa bao giờ lại có một mùa giải như thế này. Mà tất cả đều tại nhân hết.

Văn Lý

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tại nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.