Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những cầu thủ ngoại xuất sắc

THUHANG| 02/07/2003 08:31

Mặc dù bóng đá là môn thể thao tập thể thế nhưng vai trò cá nhân lại rất quan trọng và các cầu thủ ngoại đã góp phần quyết định sự thành công của nhiều CLB...

Kiatisack (13, Hoàng Anh Gia Lai)Mặc dù bóng đá là môn thể thao tập thể thế nhưng vai trò cá nhân lại rất quan trọng và các cầu thủ ngoại đã góp phần quyết định sự thành công của nhiều CLB.

HA-GL và Kiatisac

HA-GL có đến 9 tuyển thủ và cựu tuyển thủ QGVN, 4 tuyển thủ QG Thái Lan. Trong một đội bóng toàn “sao”, Kiatisac vẫn nổi lên như một thủ lĩnh. Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh đánh giá cao vai trò của Kiatisac trong việc triển khai bóng đá tấn công, điều mà bóng đá Việt Nam đang thiếu. Anh là VĐV mẫu mực, chơi rất tập thể, sẵn sàng lùi hẳn về tuyến 2, kéo theo sự tập trung của đối phương để đồng đội có nhiều cơ hội hoạt động và ghi bàn. Mặc dù luôn bị kèm sát, Kiatisac cũng ghi được 8 bàn. Kiatisac còn thể hiện tính chuyên nghiệp trong sinh hoạt, tập luyện, góp phần nâng cao nhận thức về bóng đá chuyên nghiệp cho cầu thủ đội bóng phố núi. Dù giá thuê Kiatisac khá cao (khoảng 6.000 USD/tháng), nhưng với những đóng góp của anh, các nhà quản lý của CLB bóng đá HA-GL đã không phải hối hận.

Nếu Gạch ĐT-LA không có thủ môn Santos…

… Thì đội Gạch may lắm là trụ hạng. Trong số 4 cầu thủ ngoại ở đội Gạch, Santos là nhân tố số 1 để đội bóng này có huy chương. Anh đã làm tất cả để khung thành của đội Gạch an toàn: bằng tay, bằng chân, bằng cả những cú nhào lộn, những cú băng mình đầy nguy hiểm, những lần đấu tay đôi mà anh luôn nhanh hơn hoặc đưa đối phương vào thế bị động. Nhờ đôi tay nhựa của Santos mà hàng phòng ngự của đội Gạch (hàng phòng ngự mà các đội vượt qua khá dễ dàng) trở thành “hàng phòng ngự chắc chắn nhất (!)” vì chỉ để lọt lưới có 15 bàn, ít nhất trong 12 đội tham gia giải V-League 2003. Chẳng lẽ với thành tích của mình, Santos lại không là… 3/4 đội bóng ?

… Và Nam Định không có ACHILEFU

Khi đội Nam Định thắng HA-GL trên sân nhà và nhận HCĐ, Achilefu đã nói: “Không có tôi Nam Định vẫn là đội bóng mạnh”. Ai cũng hiểu là anh nói… ngoại giao. Trung phong 29 tuổi người Nigiêria ghi được 14/21 bàn của đội, là chân sút quyết định góp công đưa Nam Định đoạt tấm HCĐ. ở đội Nam Định hiện nay, không có một cầu thủ nội nào giỏi đưa bóng vào khung thành đối phương. Trung phong Nguyễn Lương Phúc, người từng là tuyển thủ QG dưới thời ông Dido đã không ghi được bàn nào sau 22 trận đấu, dù được coi là chân sút… ưu tú nhất của đội trước ngày vào giải.

Nam Định và Gạch ĐT-LA là 2 đội bóng đối cực với nhau - một đội có thủ môn giỏi ngăn đối phương ghi bàn, một đội có chân sút xuất sắc và nhờ vậy đều có huy chương.

Hà Thành

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những cầu thủ ngoại xuất sắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.