Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người hâm mộ từ quê nhà “tiếp lửa” cho U22 Việt Nam qua màn hình

Quang Thái| 05/12/2019 16:22

(HNMO) - Chiều 5-12, rất đông người hâm mộ đã có mặt tại sân bóng Trường Đại học Y Hà Nội để theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam trong trận đối đầu với U22 Thái Lan ở môn bóng đá nam SEA Games 30.  

Khoảng 15h, rất đông người hâm mộ đã có mặt tại sân bóng Trường Đại học Y Hà Nội để theo dõi và cổ vũ cho đội U22 Việt Nam.

Với lợi thế về điểm số và hiệu số, trận đấu này đội tuyển U22 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa hoặc thua không quá 1 bàn sẽ giành tấm vé vào bán kết.

Chị Bế Thị Bắc (cổ động viên) chia sẻ: “Trận đấu hôm nay rất khó khăn với đội tuyển U22 của chúng ta. Sau 2 bàn thua đáng tiếc, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ cố gắng hơn để có ít nhất là một kết quả hòa trước U22 Thái Lan”.

Nhiều cổ động viên dự đoán, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ gỡ hòa 2-2 trong hiệp 2 trận đấu.

Anh Trần Phúc Đạt (Hội cổ động viên VFS Miền Bắc) cho hay: “Hiệp 1 trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, đội của chúng ta nhập cuộc chậm hơn đối thủ nên để thua 2 bàn đáng tiếc. Tôi tin rằng, hiệp 2 của trận đấu sẽ gay cấn hơn và đội của chúng ta sẽ có ít nhất là một kết quả hòa”.

Một cổ động viên cuồng nhiệt với băng rôn, khẩu hiệu không ngừng cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam.

Ai nấy đều hy vọng đội tuyển U22 Việt Nam sẽ giành được tấm vé vào bán kết trước đối thủ đầy duyên nợ là U22 Thái Lan.

Vẻ mặt thất vọng của một vài cổ động viên khi đội tuyển U22 Việt Nam để thua 2 bàn đáng tiếc trong hiệp 1.

Cổ động viên chăm chú theo dõi từng bước chạy của các cầu thủ qua màn hình Led.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người hâm mộ từ quê nhà “tiếp lửa” cho U22 Việt Nam qua màn hình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.