Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng: Mơ về mùa lá Hà Nội

Dạ Thảo Hương| 13/01/2010 06:36

(HNM) - Hội Nhạc sĩ Việt Nam vừa tổ chức lễ trao Giải thưởng âm nhạc cho các tác giả đoạt giải khu vực phía Bắc. Có một gương mặt vừa quen, vừa lạ đoạt

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.


Những ai đã nghe giao hưởng thơ "Lệ Chi Viên" của Trần Mạnh Hùng đều không giấu được cảm xúc khó tả. Bi kịch lịch sử còn gây nhiều tranh cãi này bỗng mang màu sắc khác, bi hùng chứ không bi lụy. Trong khi dàn nhạc thể hiện chất anh hùng bi tráng đầy nam tính qua âm hưởng u buồn của một bảng màu ấn tượng, bè độc tấu được nhạc sĩ xử lý như một nhân tố đồng điệu, khơi sâu nguồn thương cảm trong một khối thống nhất hòa quyện, được biểu tượng hóa qua những đường nét của bè độc tấu luôn luôn tiến gần và chìm dần vào bè violon. Nghệ sĩ violon Bùi Công Duy đã phác họa chân dung người phụ nữ qua tiếng đàn sâu lắng chan chứa chất thơ. Tác phẩm đoạt giải nhất thể loại giao hưởng này được sáng tác theo "đặt hàng" của Festival Âm nhạc Beethoven tại Đức vào tháng 9-2009. Xúc động và cảm mến trước câu chuyện oan nghiệt của bà Nguyễn Thị Lộ - vợ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi (người được UNESCO công nhận là Danh nhân văn hóa thế giới), anh đã viết tác phẩm này... "Bà giữ chức vụ lớn trong triều đình lúc đó. Theo tôi biết, bà dạy lễ nghi trong triều. Bà có đóng góp không nhỏ làm nên chiến thắng chống quân Minh của triều đình nhà Lê", anh chia sẻ.

"Giấc mơ mùa lá" (đồng giải nhất ở hạng mục ca khúc nghệ thuật) - tác phẩm anh viết cho Hà Nội, là bài hát chủ đề trong album thứ ba của ca sĩ Hồng Vy - vợ anh, dự định ra mắt vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. "... Hồ Gươm xanh gốc bàng nắng lưa thưa bóng mây/Chập chờn giấc mơ tiếng rao đêm se lạnh/Chợt thu sang phố muộn ngắm trăng về/... Bồi hồi nhớ đông xưa trận gió bấc/Người đan áo mộng...". Hà Nội hiện lên trong "giấc mơ" của anh có đủ sắc màu của 4 mùa, nhưng đầy ăm ắp hơn cả là những kỷ niệm về "mùa lá". Và "mùa lá" trong giấc mơ của anh thật tươi mới, nồng nàn và rạo rực. Cảm xúc như vừa mở mắt dậy vào một buổi sáng, thấy phố phường Hà Nội khoác chiếc áo mới bỗng trở nên yên bình, đáng yêu đến lạ. Giọng hát lồng lộng của Hồng Vy càng chắp cánh cho ca khúc này đi xa... Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đánh giá cao ca khúc romance đoạt giải lần này của anh.

Sau gần chục năm giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Việt Nam, giờ đây, anh tiếp tục gắn bó với công việc này tại Trường Đại học VHNT Quân đội, Trường Cao đẳng Sư phạm nhạc - họa... Hỏi Trần Mạnh Hùng về giải thưởng, anh nói rất vui vì Hội đồng Nghệ thuật của Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tin tưởng vào những người trẻ. "Đây là giải thưởng âm nhạc có uy tín. Hội đồng Nghệ thuật gồm những nhạc sĩ đàn anh tên tuổi. Tác phẩm được họ đánh giá là niềm tự hào". Trần Mạnh Hùng lại tiếp tục với những dự định âm nhạc mới cho 1000 năm Thăng Long theo "giấc mơ mùa lá" giữa Hà Nội đang chộn rộn trở mình...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng: Mơ về mùa lá Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.