Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bừng sáng hào khí Thăng Long - Hà Nội ngàn năm

H.V| 10/10/2010 08:47

(HNMO) - Sáng 10/10, lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành - sự kiện được người dân cả nước mong đợi nhiều nhất trong dịp Đại lễ mừng Thăng Long - Hà Nội tròn 1000 năm tuổi - đã long trọng diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở Thủ đô Hà Nội.

>> Diễn văn của Chủ tịch nước tại buổi lễ

Đoàn xe mang Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam và ảnh Bác. Ảnh Viết Thành


Lễ mít tinh diễu binh, diễu hành do Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, UBTƯ MTTQVN, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức.

Tới dự có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội qua các thời kỳ, khác quốc tế, đại sứ, đại biện, trưởng đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, đại diện các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT, các tướng lĩnh…

Đúng 7h55’, lễ mít tinh bắt đầu với lễ rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngọn lửa đã được những vận động viên tiêu biểu cho phong trào Thể dục-Thể thao giương cao trên tay tiến vào Quảng trường Ba Đình và được trao cho Đại tá Nguyễn Văn Bình - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thắp lên đài lửa Đại lễ.

Khi ngọn lửa đã cháy sáng trên Đài lửa, các đại biểu đã thực hiện nghi thức Chào cờ với hát quốc ca và bắn 21 loạt đại bác.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đọc diễn văn kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ảnh Viết Thành


Đọc diễn văn kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gợi lại lịch sử hào hùng của Thủ đô Hà Nội. Cách đây đúng 1000 năm, Đức vua Lý Thái Tổ với tầm nhìn chiến lược đã dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Từ mốc son lịch sử đó tới thời đại Hồ Chí Minh, trải qua 1000 năm với bao thiên tai, binh lửa, Hà Nội vẫn luôn hiên ngang, vững bước đi lên để cả dân tộc trùng phùng, đồng bào vẫn sắt son, yêu nước, ngày càng gắn bó, đoàn kết với nhau.

Chào mừng những thành tựu 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Chủ tịch nước ghi nhận những đóng góp to lớn của Hà Nội cho cả nước, cả nước cho Hà Nội. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Thăng Long - Hà Nội chính là nơi địa linh nhân kiệt, nơi kết tinh và tỏa sáng trí tuệ Việt Nam, tỏa sáng lương tri và phẩm giá con người Việt Nam. Chủ tịch nước thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với tổ tiên và các tiền nhân có công khai sáng kinh thành Thăng Long, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các nhà yêu nước, các thương binh liệt sỹ, những nông dân, công nhân, trí thức, kiều bào ở nước ngoài…. đã có công xây dựng và bảo vệ đất nước để Hà Nội có được như ngày hôm nay.

Chủ tịch nước cũng gửi lời cảm ơn bạn bè quốc tế, nguyện cùng các dân tộc trên thế giới phấn đấu cho cuộc sống hòa bình, sự phồn vinh của mỗi dân tộc, hạnh phúc của mỗi con người.

Càng thêm yêu và tự hào về Hà Nội, Thủ đô đang bừng sáng lên với diện mạo mới, sức sống mới, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, cả nước và Thủ đô còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước. Để xứng đáng với sự hào hùng của dân tộc, Chủ tịch nước kêu gọi mọi người dân Việt Nam xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp, tích cực góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.

“Trong thời khắc lịch sử này, chúng ta nhận thức sâu sắc rằng cả nước và thủ đô còn nhiều thách thức, khó khăn phía trước. Toàn thể nhân dân Việt Nam trong nước, ngoài nước nguyện đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực phấn đấu xây dựng thủ đô ngày càng hiện đại, văn minh, giàu đẹp; Tích cực xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh,” Chủ tịch nước nói.

Tiếp đó, lễ diễu binh, diễu hành có quy mô lớn nhất trong lịch sử Việt Nam bắt đầu. Trong số gần 40.000 người tham gia diễu binh, diễu hành, có 12.000 người thuộc khối quân đội, công an. Đây là lễ diễu binh, diễu hành có quy mô lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Ngoài truyền hình trực tiếp, ban tổ chức đã lắp đặt 20 màn hình cỡ lớn tại các vườn hoa, địa điểm công cộng để người dân Hà Nội theo dõi. Những nơi đoàn đi qua, rất đông người dân đứng 2 bên đường theo dõi.

Phi đội máy bay trực thăng mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng và biểu tượng Thăng Long - Hà Nội. Ảnh Viết Thành

Phần diễu binh mở đầu với 10 máy bay trực thăng của Không quân Việt Nam anh hùng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu mang dòng chữ “Chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội” bay qua Quảng trường Ba Đình. 


Tiếp đó, xe mang Quốc huy được đặt trên mặt trống đồng và xe mang chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến qua Lễ đài.

Khối 200 vận động viên xuất sắc nhất tiếp theo sau, mỗi người mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và hồng cờ.

Đội hồng kỳ. Ảnh Viết Thành


Nối tiếp là phần diễu binh của các khối quân đội, công an, dân quân tự vệ. 


Đội hình diễu binh của các lực lượng vũ trang Việt Nam do Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng tham mưu trưởng  Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu. Đội hình diễu binh có sự tham gia của các khối: lục quân, sỹ quan phòng không không quân, sỹ quan hải quân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển Việt Nam…

Đoàn diễu binh của lực lượng an ninh nhân dân có sự tham gia của các đơn vị cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động…

Phần diễu hành có sự tham gia của 17 khối. Trong đó có khối xe rước rồng thời Lý, xe rước biểu trưng Hà Nội và xe rước bằng UNESCO công nhận Hoàng Thành Thăng Long là Di sản văn hóa thế giới; các khối Cựu chiến binh, Thanh niên, Công nhân, Nông dân, Trí thức, Công nhân viên chức, Doanh nhân, Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Lễ diễu binh, diễu hành thêm phần rộn ràng và rực rỡ sắc màu với các màn biểu diễn nghệ thuật của hàng nghìn văn nghệ sỹ. Những tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng kèn hòa lẫn trong các vũ điệu vừa khỏe khoắn, vừa mềm mại đã tái hiện thật sống động những nét văn hóa, truyền thống lịch sử của Thăng Long - Hà Nội 1000 năm, của dân tộc Việt Nam.

Ảnh Viết Thành


Theo lộ trình, đoàn diễu binh, diễu hành từ các địa điểm tập kết diễu qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau đó chia làm 2 hướng. Một hướng đến đường Nguyễn Thái Học xuôi về đường Tràng Thi và kết thúc ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Hướng kia theo đường Nguyễn Thái Học về hướng Ngọc Khánh và kết thúc ở khu vực khách sạn Daewoo.

Các tuyến phố mà đoàn diễu binh, diễu hành đi qua gồm: Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ - Chùa Một Cột - Độc Lập - Ông Ích Khiêm - Bà Huyện Thanh Quan - Tôn Thất Đàm - Nguyễn Cảnh Chân - Bắc Sơn - Mai Xuân Thưởng - Lê Hồng Phong - đường Thanh Niên - Hoàng Hoa Thám (từ Mai Xuân Thưởng đến Liễu Giai); Thụy Khuê (từ Quán Thánh đến dốc Tam Đa) - Quán Thánh (từ đường Thanh Niên đến Hòe Nhai) - Phan Đình Phùng (từ Hàng Bún đến Hùng Vương) - Điện Biên Phủ - Chu Văn An - Hoàng Diệu - Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - các tuyến phố xung quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Nguyễn Chí Thanh (từ La Thành đến Kim Mã) - Yên Phụ - Công viên Bách Thảo….

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kết thúc với hình ảnh 1000 thiếu nhi thả bóng bay và chim bồ câu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bừng sáng hào khí Thăng Long - Hà Nội ngàn năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.