Theo dõi Báo Hànộimới trên

World Cup nữ: Nhật Bản vô địch thế giới!

Theo bongdaplus| 18/07/2011 07:14

Sau 120 phút kịch tính (hòa 2-2), các cô gái Nhật Bản đã xuất sắc đánh bại Mỹ 3-1 trên chấm luân lưu 11m để lần đầu tiên giành chức VĐTG…

Nhật Bản đã lên ngôi một cách xứng đáng


Không giống như những trận trước, Mỹ đã đẩy cao đội hình và chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Chính quyết định này đã khiến Nhật Bản bị bất ngờ và phải chống đỡ vất vả. Trong 20 phút đầu trận, các nữ cầu thủ Mỹ kiểm soát tới 66% thời lượng bóng, thực hiện tới 10 cú sút về phía khung thành đối phương và có rất nhiều tình huống thuận lợi để mở tỷ số trận đấu.

Phải đến sau 20 phút đầu, Nhật Bản mới tạo ra được những pha phản công. Nhưng gần như ngay lập tức, Mỹ đã có những đòn dằn mặt đối thủ. Phút 22, Rapinoe đi bóng vào từ biên trái và dứt điểm dội cột dọc.

Phút 29, tiền đạo Wambach đưa bóng tìm xà ngang bằng cú sút uy lực. 5 phút sau, đến lượt Cheney đánh đầu vọt xà trong gang tấc. Trước sự nguy hiểm của các cầu thủ tấn công Mỹ, Nhật Bản buộc phải chủ động chơi chậm nhằm giảm sự hưng phấn của đối thủ trong những phút cuối hiệp 1.

Niềm vui của các cô gái Nhật


Nhưng sau 15 phút giải lao, tốc độ trận đấu lại được đẩy lên cao với những đòn “ăn miếng trả miếng” của hai đội. Phút 49, Morgan vừa vào sân đã dứt điểm cận thành trúng cột dọc. Đến phút 62, Nhật Bản cũng đáp trả bằng pha bóng đối mặt của Kinga. Chỉ tiếc là hậu vệ cánh của đội bóng châu Á đã xử lý quá vội vàng và đưa bóng đi vọt xà ngang.

Đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội, Nhật Bản đã lộ những khoảng trống ở phía sau. Phút 69, Morgan thoát xuống tốc độ dứt điểm chéo góc đẹp mắt để mở tỷ số trận đấu. Những tưởng bàn thắng của Morgan sẽ khiến các cô gái đến từ châu Á suy sụp tinh thần.


Nhưng một lần nữa, Nhật Bản đã cho thấy tinh thần và ý chí quật cường khi dồn ép đối thủ trong những phút còn lại. Sự vùng lên đầy bất ngờ đó khiến hàng thủ Mỹ lúng túng. Trong một pha bóng lộn xộn ở phút 81, Miyama đã tận dụng thành công sự thiếu ăn ý của Buehler và Krieger dứt điểm cận thành quân bình tỷ số 1-1.

Trong những phút thi đấu hiệp phụ, Mỹ lại vượt lên dẫn trước với bàn thắng ở phút 104 của Wambach.

Trong thời khắc khó khăn nhất, tinh thần Nhật Bản l���i được phát huy. Phút 117, Sawa đệm bóng cận thành quân bình tỷ số 2-2, đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu cân não. Trên chấm 11m, Nhật Bản đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Đội hình thi đấu

Nhật Bản: Kaihori; Kinga, Iwashimizu, Kumagai, Sameshima; Sawa, Sakaguchi; Ohno (Maruyama 66’), Miyama; Ando (Nagasato 66’), Kawasumi.

Mỹ: Solo; Krieger, Buehler, Rampone, LePeilbet; Lloyd, Boxx; O’Reilly, Rapinoe (Heath 114’); Cheney (Morgan 46’); Wambach.

Bàn thắng:
Nhật Bản: Miyama (81’), Sawa (117’)
Mỹ: Morgan (69’), Wambach (104’)

Thẻ đỏ:
Nhật Bản: Iwashimizu (120’)

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
World Cup nữ: Nhật Bản vô địch thế giới!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.