Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng

Người Xây Dựng| 26/06/2013 06:07

16h45 ngày 21-6, cổng Trường Ngô Sĩ Liên (phố Hàm Long) khá đông phụ huynh đỗ xe chờ đón con tan giờ học thêm. Một cậu trò nhận ra người nhà, chạy tới leo lên sau chiếc xe Vespa.

- Con ăn cho đỡ đói, đường đang đông, không vội gì - ông đưa thêm cho cậu bao giấy - Giấy ăn đây, xong lau tay lau miệng và ngồi đây để bố vào uống chén nước đã...

Ông Long vào ngay hàng nước cách đó vài bước chân. Cậu con đương nhiên bình tĩnh giải quyết hết khẩu phần bồi dưỡng sau buổi học hè rồi thản nhiên vứt cái que, miếng giấy bọc bánh và cả nắm giấy ăn xuống ngay vỉa hè.

Một cháu gái đang đứng chờ người nhà đến đón ở gần đó thấy vậy lặng lẽ bước ra nhặt mấy miếng giấy và cái que đi đến bỏ vào một thùng rác công cộng gần đấy. Hành động của cô trò được ông Long chứng kiến khi quay ra. Tỏ vẻ ngượng nghịu, ông nhíu mày với cậu bé: "Sao con lại vứt rác ra đường thế, phải gom lại bỏ thùng rác chứ. Không nhìn thấy bạn ngoan thế kia sao?". Rồi ông đi ra cúi xuống trước cô bé: "Cháu ngoan quá! Bác xin lỗi, lần sau nhất định bạn ấy sẽ không vứt rác ra đường nữa".

- Không có gì đâu ạ - cô bé khiêm tốn.

Trên đường chở con về, không chỉ nhắc con noi gương cô bạn nhỏ, ông Long còn tiếp tục nhắc nhở cậu bé về ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.