Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ yên tĩnh chung

Người Xây Dựng| 15/08/2018 08:59

(HNM) - Khoảng 13h ngày 7-8, chị Tâm (ở phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm) đi xe buýt tuyến 49. Qua cửa kính xe thấy 3-4 nhân viên ngồi trước quán giải khát số 52 phố Lý Thường Kiệt đang cao hứng hát… karaoke, một cháu gái chừng 8-9 tuổi ngồi hàng ghế trước quay sang nói với mẹ:


- Mẹ ơi, các anh, chị kia làm mất trật tự mẹ nhỉ.

Nghe con nói, người mẹ ngạc nhiên:

- Nhưng có ai to tiếng đâu con?

Cháu gái vội xua tay:

- Đúng mà, cô giáo con dạy trong giờ nghỉ trưa phải giữ trật tự, không làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Sao các anh, chị lại hát ầm ĩ thế…

Lúc này, hiểu ra người mẹ xoa đầu khen con gái:

- Đúng rồi, con ngoan lắm. Hát hò làm mất giấc ngủ trưa của người khác là sai, không nên rồi.

Đáng khen cháu bé, song chị Tâm không khỏi phân vân: Chẳng nhẽ mấy nhân viên kia quên hay chưa học điều tối thiểu này?

Kể lại sự việc với Người Xây Dựng, chị Tâm cho rằng trường hợp nhân viên nhiều cửa hàng tranh thủ giờ trưa vắng khách “tự biên tự diễn” hát hò cho vui diễn ra không phải hiếm. Tuy nhiên, việc này cũng cần tùy lúc tùy nơi, tránh trường hợp gây mất trật tự như trường hợp trên để không làm phiền đến cuộc sống của cư dân sinh sống xung quanh, cũng như thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa nơi công cộng ở Thủ đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giữ yên tĩnh chung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.