Theo dõi Báo Hànộimới trên

Câu chuyện bên xe nhãn

NGƯỜI XÂY DỰNG| 09/09/2018 06:47

(HNM) - Khoảng 17h ngày 1-9, trên đường Ngô Gia Tự đoạn qua phường Đức Giang, quận Long Biên, người xe đi lại nhộn nhịp. Ông Hải ở phố Ô Cách dắt cháu Tuấn đến bên chiếc xe máy (BKS 89H5-0963) chở hai sọt to đầy quả nhãn đỗ ở ngã ba đầu phố.


Bà bán nhãn thấy thế đon đả:

- Nhãn lồng Hưng Yên ngon lắm đấy! Để ông cháu mua cho mà ăn, kẻo sắp hết mùa nhãn rồi…

Cháu Tuấn liền chỉ tay vào phía xe nhãn, nói:

- Nhưng xe đang đứng dưới lòng đường. Mấy chị kia vừa chọn nhãn, vừa bóc ăn, vứt cành lá, vỏ và hạt làm bẩn đường phố. Nếu đứng mua nhãn, người đi đường sẽ nghĩ là ông cháu làm việc ấy...

Bà bán nhãn giật mình nhận ra lỗi rồi nói với ông Hải:

- Thôi chết! Tôi đang đi thì mấy cô kia chạy ra chặn lại để mua nhãn. Thành ra, mải bán hàng quên cả giữ trật tự giao thông, vệ sinh môi trường. Để tôi đưa xe vào chợ Kim Quan, chỉ cách đây vài trăm mét thôi. Ông đến mua nhãn cho tôi nhé…

Kể chuyện này với Người Xây Dựng, ông Hải bày tỏ: Trong khi các cháu nhỏ đề cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, giữ gìn văn minh đô thị, thì không ít người lớn lại làm ngược lại. Người lớn dạy trẻ em nói lời hay, làm việc tốt. Song, nếu người lớn không gương mẫu thực hiện thì sẽ làm giảm lòng tin của con trẻ. Mong rằng, sẽ không còn xảy ra những chuyện như xe nhãn dưới lòng đường nói trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Câu chuyện bên xe nhãn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.