Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nói phải củ cải...

Người Xây Dựng| 12/09/2018 06:11

(HNM) - Trưa 4-9, chị Thư ở phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng đang đứng đợi xe buýt ở đầu phố thì thấy một bác gái đội nón dừng bước trước một quán bia hơi cạnh đó, góp ý với một cô nhân viên đang lúi húi rửa chồng bát đĩa:


- Cháu ơi, ai lại mang đủ thứ ra vỉa hè rửa? Nước chảy lênh láng thế này gây trơn trượt, người qua lại dễ ngã lắm…

Thấy có người nhắc, cô nhân viên vội đứng dậy chùi tay, xăng xái:
- Bà để cháu dắt qua cho.

Nhưng bác gái xua tay:

- Không phải là bà mà là lo cho nhiều người khác nữa, nhất là đi lại vào buổi tối. Mà cháu nhìn xem, cả một vệt rêu thế này có sạch không? Theo bà, làm gì cũng phải giữ vệ sinh chung. Thôi, tìm chỗ khác mà rửa, lấy chổi quét kỹ chỗ bẩn này đi.

Thấy cô nhân viên quay vào tắt nước, lấy chổi ra quét, chị Thư cũng thấy vui. Chị nghĩ, đúng là “nói phải củ cải cũng nghe”.

Kể lại chuyện vô tình chứng kiến này với Người Xây Dựng, chị Thư cho rằng, lâu nay nhiều hàng quán phó mặc cho nhân viên đem đủ loại bát đũa, vật dụng ra vỉa hè để rửa, không chỉ gây cản trở, mất an toàn cho người đi bộ mà còn ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, cảnh quan đường phố. Theo chị, lời nhắc nhở của bác gái nọ thật đáng hoan nghênh.

Bởi vì:

Vỉa hè là lối đi chung
Đâu phải chỗ rửa vật dùng thường xuyên
Văn minh đô thị sao quên?
Tùy tiện, ích kỷ cũng nên sửa giùm!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nói phải củ cải...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.