Theo dõi Báo Hànộimới trên

Để mãi vậy sao?

Người Xây Dựng| 03/10/2018 06:20

(HNM) - Ngày chủ nhật 30-9, anh Tâm ở xã Phú Kim, huyện Thạch Thất lên thăm người bạn đang sinh sống tại phường Yết Kiêu (quận Hà Đông). Buổi chiều, anh Tâm cùng bạn ra Công viên Hà Đông chơi. Đang ngồi trên ghế đá, chợt anh Tâm chỉ tay sang bên phía đối diện, nơi có chiếc đồng hồ đặt trên nóc tòa nhà Bưu điện Hà Đông, nói:

- Cậu nhìn kìa, bây giờ là 17h30 mà sao đồng hồ Bưu điện lại chỉ 7h55 nhỉ?

Nghe vậy, bạn anh Tâm giải thích:

- Đồng hồ này bị hỏng từ mấy tháng nay rồi. Thời điểm này, mặt đồng hồ nhìn từ hướng công viên là 7h55, mặt từ hướng đường Nguyễn Trãi nhìn sang thì 7h40, còn mặt hướng từ đường Quang Trung nhìn tới là 11h58.

- Sao họ lại có thể để đồng hồ đặt ở nơi công cộng hỏng lâu như thế được nhỉ. Đơn vị quản lý không biết việc này sao?

Phản ánh với Người Xây Dựng câu chuyện trên, anh Tâm bày tỏ, đồ vật gì dùng mãi cũng sẽ hỏng, nhưng đã hỏng thì phải sửa kịp thời. Chẳng lẽ cứ để chiếc đồng hồ như vậy mãi sao? Đề nghị đơn vị quản lý sớm kiểm tra, sửa chữa kịp thời chiếc đồng hồ bị hỏng trên nóc tòa nhà Bưu điện Hà Đông để bảo đảm mỹ quan và chức năng chỉ giờ giấc cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Để mãi vậy sao?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.