Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc làm đáng quý

NGƯỜI XÂY DỰNG| 12/11/2018 06:18

(HNM) - 17h ngày 2-11, ông Sảng (cán bộ quân đội vừa nghỉ hưu, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên) từ phía chợ Kim Quan đi đến Nhà văn hóa tổ dân phố 5 để xem đánh bóng bàn.


- Chào bà Thịnh! Sao chiều nào bà cũng quét dọn đoạn đường này. Chẳng hay…?

Bà Thịnh ngừng tay, xởi lởi: Chào ông! Đoạn đường này gần chợ, thường có nhiều rác, lại không thấy có người thu gom. Tôi ở nhà trông cháu, có lúc rảnh nên ra quét dọn.

- Bà làm thế, được trả công mới phải!

- Thấy đường phố bẩn thì tôi dọn thôi. “Ở đâu âu đấy” mà ông!

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Sảng chia sẻ: Cán bộ, nhân dân Thủ đô đã triển khai và đang thi đua thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội. Theo đó, “Nên làm: Giữ gìn, làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường; Duy trì trật tự, vệ sinh thường xuyên; Đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định”.

Tuy nhiên, có nơi có lúc vẫn còn tình trạng “đánh trống bỏ dùi”. Việc làm và suy nghĩ của bà Thịnh bình dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, rất đáng quý. Mong sao mọi người đều có suy nghĩ và việc làm như bà Thịnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc làm đáng quý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.