Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc tự nguyện đáng quý

Người Xây Dựng| 30/11/2018 06:40

(HNM) - 20h ngày 12-11, ông Phạm Mùi ở phố Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm) dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn khu dân cư.

Trong cuộc họp, ông Mùi được nghe giới thiệu về bà Vũ Thúy Long (tổ dân phố số 5, cụm 2, phường Phan Chu Trinh) năm nay đã 76 tuổi, là cựu thanh niên xung phong. Bà Long nhận được sự yêu quý, cảm phục của người dân khu dân cư bởi bà không quản nắng, mưa, tự nguyện quét dọn sân khu tập thể, ngõ phố sạch sẽ, không nhận thù lao...

Lời giới thiệu về bà Long vừa dứt, người ngồi sát ông Mùi bình thêm:

- Bà ấy làm việc này từ đầu năm 2014. Những năm đầu, bà Long tự nguyện quét dọn sân khu nhà tập thể 5 tầng với diện tích khoảng 50m2. Vài năm sau, bà quét dọn thêm từ sân ra ngõ dài khoảng 50m. Còn hiện nay, bà cụ quét dọn luôn cả đoạn vỉa hè phố Đặng Thái Thân, dài khoảng 100m...

Nghe chuyện, một người nữa cũng xuýt xoa:

- Thật hiếm có người nào như bà ấy. Hằng ngày, tự nguyện quét dọn một lần đã là tốt rồi, đằng này bà đều đặn quét dọn 3 lần/ngày: Sáng, trưa, chiều, với "ca làm việc" bắt đầu lúc 4h30. Những ngày trời mưa, bà Long vẫn đội nón, mặc áo mưa, mang ủng đi quét dọn…

Không phải minh họa nhiều, nhưng hành động và việc làm của bà Vũ Thúy Long đều đã nói lên tất cả sự tự nguyện rất đáng trân quý. Đó là điều cảm kích biết bao trong cuộc sống này!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc tự nguyện đáng quý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.