Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người tốt ở quanh ta

NGƯỜI XÂY DỰNG| 24/12/2018 06:20

(HNM) - 7h sáng 3-12, như thường lệ, chị Nguyễn Xuân Mai ở Khu đô thị Ecopark (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) lên xe ô tô đỗ ở lề đường, nổ máy để đi đến công ty tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) làm việc.

Nội dung ghi rất rõ ràng: “Do sơ ý khi lùi xe nên em đã quệt phải xe của anh/chị. Vì sự bất cẩn của mình, em xin chịu trách nhiệm và chi phí để khắc phục. Mong anh/chị liên lạc với em theo số điện thoại…”.

Chị Mai đi vòng quanh xe kiểm tra lại thì thấy xe chỉ bị xước chút xíu, nếu không “soi” kỹ thì cũng khó mà biết nên lên xe đi làm luôn.

Sáng hôm ấy, chị Mai đến công ty làm việc với tâm trạng thật vui, vì chị nhận ra một điều: Có rất nhiều người tốt và rất tự trọng, tự giác ở quanh ta. Chị cũng chia sẻ với bạn bè trên mạng xã hội rằng: Qua việc này, tôi càng thêm yêu quý những con người tại nơi đang ở và thêm yêu cuộc sống này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người tốt ở quanh ta

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.