Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phải phạt thói... gan lì

Người Xây Dựng| 26/12/2018 06:25

(HNM) - Khoảng 19h ngày 18-12, anh Thắng (ở phố Đoàn Thị Điểm) đèo vợ con đi thăm người nhà ở phố Trần Quý Cáp, dừng chờ đèn đỏ trước ngã tư Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng - Cát Linh...


- Đỗ dịch ra cho người ta đi chứ! - Thanh niên nọ lớn tiếng.

- Không nhìn thấy xe chở cả trẻ con sao mà đi ẩu thế - Anh Thắng cự lại - Đã đi ngược chiều còn bắt người đi đúng tránh là sao?

- Thôi mà, biết là đường một chiều rồi, song ông anh tránh cho đi nhờ tí… - Thanh niên đi xe sau hạ giọng tỏ vẻ “biết điều” hơn - Ông nhìn xem, cũng có phải chỉ nhường riêng hai chúng tôi đâu…

Nhìn đằng sau, quả nhiên thấy còn khá nhiều xe máy nữa cùng lao vào đường ngược chiều, có xe còn đi cả trên hè, anh Thắng và mấy người đành dịch xe tránh cho loạt xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ thản nhiên đến “gan lì” này. “Đời thuở, xe đi đúng lại phải tránh cho xe đi sai thì cũng đến chịu” - Anh Thắng lắc đầu thốt lên. Một người đứng trên hè phố nhìn cảnh này nói thêm: “Ở ngã tư này, chuyện đó ngày nào cũng diễn ra, nhất là những giờ vắng bóng cảnh sát giao thông, một người đi được là cả đoàn đi theo…”.

Phản ánh chuyện này với Người Xây Dựng, anh Thắng có thơ rằng:

Ngược chiều xe cứ thản nhiên phi
Như thể “đường ta ta cứ đi”
Vắng bóng công an là bất chấp
Thế nên phải phạt thói... gan lì!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phải phạt thói... gan lì

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.