Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ảnh đẹp mà lại không đẹp...

NGƯỜI XÂY DỰNG| 27/12/2018 07:33

(HNM) - Sáng 20-12, chị Hương (ở phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng) đứng nói chuyện với bạn trên vỉa hè đầu phố Cửa Nam thì thấy hai nam thanh niên đi bộ dừng bước.


- Ơ hay, sạch không muốn lại còn…

Chị Hương cười, giải thích:

- Thì có thêm mấy chiếc lá vàng rơi ảnh sẽ sinh động, có “hồn” chứ sao.

Có điều, khi chụp xong hai bạn trẻ ung dung đi tiếp, còn hiện trường thì bỏ mặc. Lúc này, bạn chị Hương ngao ngán:

- Ai lại để thế kia. Đúng là chỉ được việc mình, phụ công người quét dọn.

Chị Hương nghĩ: Tuy là việc nhỏ song đáng chê trách về ý thức giữ vệ sinh môi trường, cảnh quan đường phố của hai bạn trẻ kia…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Hương chia sẻ: Chụp ảnh là đam mê của không ít bạn trẻ. Tuy nhiên, để có những bức ảnh hút hồn, không ít người đã bất chấp quy định, vô tư giẫm đạp lên cỏ trong công viên, vườn hoa, hay đứng giữa lòng đường tạo dáng... là những hành động rất không nên.

Chị mong các bạn trẻ rút kinh nghiệm, có hành động đúng, phù hợp với Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội, tránh vì ảnh đẹp nhưng hành động của nhân vật trong ảnh và người chụp lại chẳng đẹp và văn minh chút nào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ảnh đẹp mà lại không đẹp...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.