Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần chuẩn mực

NGƯỜI XÂY DỰNG| 03/01/2019 06:23

(HNM) - Hơn 8h sáng thứ bảy (29-12-2018), bà Hoàng Thu Huyền ở phố Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) đang chăm chú xem ti vi thì bỗng nghe cháu gái đang học lớp 2 giật giọng gọi cô bán ngô dạo phía ngoài cửa...


- Ngô ơi, ngô luộc ơi. Bán cho mấy bắp nào.

Nghe thấy vậy, bà Huyền nghiêm giọng bảo cháu:

- Sao cháu lại nói thế. Cô bán ngô đáng tuổi mẹ cháu, cần được tôn trọng, phải gọi là cô bán ngô ơi, bán cho cháu mấy bắp…

Nghe bà nội nhắc nhở, cháu gái bèn thắc mắc:

- Mọi khi cháu vẫn thấy mẹ gọi cô bán rau là: Rau ơi bán cho một mớ…

Nghe cháu vặn lại, bà Huyền giật mình ngẫm nghĩ, trẻ con bây giờ khôn trước tuổi và rất nhạy cảm. Chỉ cần người lớn thiếu gương mẫu lập tức trở thành “tấm gương mờ” để chúng noi theo. Buổi tối hôm ấy, khi con dâu đi làm về, bà Huyền kể lại câu chuyện buổi sáng và nhắc nhở thận trọng về lời ăn tiếng nói trước mặt con trẻ.

Nội dung câu chuyện trên do bà Huyền chia sẻ, nhưng Người Xây Dựng cho rằng không ít bậc phụ huynh cũng gặp phải. Mong rằng mọi người khi nói và làm, cần thật chuẩn mực để hướng con trẻ tới thói quen ứng xử có văn hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần chuẩn mực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.