Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngoại lệ chăng?

Người Xây Dựng| 11/01/2019 07:11

(HNM) - Sáng 4-1, ông Hiếu ở Phố Huế, quận Hai Bà Trưng dẫn bạn từ Lào Cai về Hà Nội đi dạo phố. Vừa từ phố Hàm Long rẽ sang phố Bà Triệu, người bạn trầm trồ…


- Trẻ nhỏ bây giờ sướng nhỉ, đến xe đạp cũng đủ kích cỡ, màu sắc tha hồ chọn…

Nhìn theo tay bạn chỉ, ông Hiếu thấy từ đầu phố Hàm Long đến số nhà 55 phố Bà Triệu là một dãy cửa hàng bán xe đạp trẻ em với nhiều xe bày ngay trên vỉa hè.

- Họ bày thế không sợ bị phạt à? - Người bạn thắc mắc.

Ông Hiếu nói vui:

- Thì phục vụ thiếu nhi, phải... ưu tiên chứ.

Người bạn lắc đầu, nói:

- Rõ ràng là chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh mà.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Hiếu cho rằng: Hằng ngày đều có lực lượng chức năng đi tuần tra địa bàn, xử lý vi phạm. Việc lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh tại địa điểm nêu trên tồn tại đã lâu, không những cản trở lối đi dành cho người đi bộ mà còn làm mất mỹ quan đô thị. Không lẽ lực lượng chức năng không biết?

Đúng là:

Một dãy cửa hàng, xe đạp giăng
Vỉa hè lấn chiếm, chẳng nói năng
Rõ ràng vi phạm, không xử lý
Người dân thắc mắc, ngoại lệ chăng?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngoại lệ chăng?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.