Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc làm đáng trân trọng

NGƯỜI XÂY DỰNG| 13/01/2019 07:33

(HNM) - 7h45 ngày 26-12-2018, trên đường đi làm, đến đoạn đối diện với số nhà 11 phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, ông Trung (ở quận Cầu Giấy) chợt giật mình nghe nhiều tiếng hô:

- Dừng lại! Dừng lại!...

Nhìn lên phía trước, ông Trung thấy đinh vít từ bao tải trên chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29B-073.20 sau cú va chạm với một xe máy chở rau bắn tung tóe ra mặt đường.

- Đổ hết cả đinh vít ra thế này, nguy hiểm quá... - Tiếng ai đó cất lên.

Người đi chiếc xe chở rau vừa vội dựng xe vào sát vệ đường, vừa lao ngay ra cùng nam thanh niên đi trên xe máy chở bao tải đựng đinh vít nhanh tay vun, nhặt từng chiếc đinh.

- Để bọn tôi mỗi người đỡ một tay cho nhanh - Tiếng một người đi đường góp vào.

Rồi, thêm nhiều người nữa dừng xe, xúm lại nhặt cùng. Một cô gái bán hàng ven đường, tay cầm chiếc chổi, miệng nhanh nhảu:

- Để em vun lại cho nhanh. Miệng nói, tay cô khua chiếc chổi theo từng vệt dài. Chỉ một loáng, mặt đường đã sạch như cũ.

Người thanh niên đi chiếc xe máy chở bao tải đựng đinh vít chưa kịp có lời cảm ơn mọi người, đã nghe tiếng ai đó cất lời:

- Chú nhớ buộc lại cẩn thận nhé.

Nghe câu chuyện do ông Trung kể lại, Người Xây Dựng thấy thật sự trân trọng trước hành động đầy tử tế của người dân.

Đúng là:

Chả may va chạm trên đường
Người đau, xe đổ, đinh vương tứ bề
Tưởng rồi kẻ chửi, kẻ đe...
Mà đây ăm ắp sẻ chia chuyện... đời!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc làm đáng trân trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.