Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đừng như… thiêu thân!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 14/01/2019 07:00

(HNM) - Sáng 8-1, ông Mạnh (ở phố Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa) ngồi chờ xe buýt trước cổng Trường Đại học Y Hà Nội thì thấy một anh thanh niên ngồi cạnh rút điện thoại ra gọi...

- Hùng ơi, hôm qua trượt con lô 69, hôm nay “vụt” tiếp 30 điểm con lô 31. Tối nay mang tiền đến trả cho.

Chắc đầu dây bên kia có lời khuyên ngăn nên thấy anh này nổi hứng tỏ vẻ tự đắc:

- Soi cầu rồi, con này đẹp đấy. Tết nhất đến nơi, phải “cày” chứ. “Ba mươi chưa phải là Tết”, biết đâu cầu được ước thấy thì sao…

Chỉ vô tình nghe được song ông Mạnh nghĩ bụng: Người xưa có câu “Cờ bạc là bác thằng bần”, mong kiếm tiền bằng trò cờ bạc, lô đề thì thật tai hại, có bữa hối không kịp. Ông định góp ý thì xe buýt đến, thành ra…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Mạnh cho rằng: Năm hết Tết đến, không ít người chẳng lo làm ăn, có thu nhập chính đáng lại mê muội chạy theo cờ bạc, đỏ đen đầy rủi ro. Theo ông, mọi người cần tỉnh táo tránh xa thứ tệ nạn vừa vi phạm pháp luật mà trước sau hậu quả cũng sẽ là:

Bán nhà, cầm cố, nợ lần khân
Chỉ vì cờ bạc, cố… “thiêu thân”
Vi phạm pháp luật, bao hệ lụy
Thức tỉnh bỏ ngay kẻo họ… “bần”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đừng như… thiêu thân!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.