Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gốc thật, quả giả!

Người Xây Dựng| 17/01/2019 07:54

(HNM) - Sáng 10-1, ông Cảnh ở phố Tây Sơn, quận Đống Đa thấy một người đàn ông trung tuổi dựng xe máy, phía sau buộc mấy chậu cây sung cảnh đỗ sát vỉa hè phía trước cổng Trường Đại học Thủy lợi nên dừng xe, hỏi...

- Anh bán bao nhiêu tiền một chậu cây này?

- Tôi bán 350.000 đồng, ông mua đi để cả năm sung túc.

Thấy cây sung thân mập, dáng ưa nhìn, sai quả nên ông Cảnh rất thích. Tuy nhiên, khi thấy ông Cảnh còn lưỡng lự, người bán cây… “nổ”:

- Ông không mua lát nữa chẳng còn đâu, hay sợ quả giả, cứ thử đi…

Nghĩ không mất gì, ông Cảnh lấy tay búng khẽ vào một quả phía dưới chùm sung sai chi chít. Không ngờ, một quả rụng ngay xuống dưới chậu, lộ vết nhựa dính khá lộ liễu khiến người bán cây lúng túng, vội nói lấp liếm:

- À, xe chạy xóc quá, quả rụng nên dính tạm vào thôi, chứ có dính, có cắm thì quả làm sao tươi được. Ông mua tôi bớt cho…

Lắc đầu từ chối, ông Cảnh lên xe đi.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Cảnh cho rằng: Thủ đoạn này không mới song cũng nên nhắc lại để mọi người thận trọng khi mua cây cảnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Kẻo:

Mua về trang hoàng mấy chậu cây
Ngờ đâu quả cắm, nhựa dính đầy
Cũng nên cảnh giác kẻo thất vọng
Chơi cây hay là dọn quả đây?


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gốc thật, quả giả!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.