Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành động đẹp của chị Tiến

NGƯỜI XÂY DỰNG| 24/01/2019 06:31

(HNM) - Khoảng 13h30 chiều thứ sáu (18-1), chị Nguyễn Thị Khánh, nhân viên Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Nội đi xe máy từ nhà đến cơ quan.

Đúng lúc đó, chị Đỗ Thị Tiến (nhà ở xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đi ngang qua nơi xảy ra tai nạn giao thông liền dừng lại, xuống xe, vẫy các phương tiện qua lại và kêu lên:

- Có người bị thương, cấp cứu, cấp cứu…

Thấy vậy, một người đàn ông dừng xe máy lại. Lập tức, chị Tiến gửi xe máy của mình ở gần nơi xảy ra vụ tai nạn, rồi bế chị Khánh lên xe máy của người đàn ông đó để đưa đi cấp cứu. Chị Khánh bị đa chấn thương: Gãy xương sườn, vỡ lá lách… đã được các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tận tình cứu chữa nên dần dần hồi tỉnh, qua cơn nguy kịch.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, ông Nguyễn Hồng Công (phường La Khê, quận Hà Đông) rất xúc động trước hành động của chị Tiến đã kịp thời cứu giúp người bị nạn giữa đường. Đồng thời ông Công cũng rất bất bình, lên án hành động bỏ chạy của kẻ đã gây ra tai nạn cho chị Khánh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành động đẹp của chị Tiến

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.