Theo dõi Báo Hànộimới trên

Siết lại mau

NGƯỜI XÂY DỰNG| 17/02/2019 07:11

(HNM) - Khoảng 8h30 ngày 12-2 (mùng 8 tháng Giêng), ông Hải ở phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng dẫn bạn đồng ngũ ở Thanh Hóa ra chơi, đi ăn sáng ở đầu phố Đỗ Hành giáp phố Yết Kiêu.


- Để ô tô đỗ thế kia bảo sao không tắc đường. Mà họ không sợ bị phạt à?

Ông Hải chép miệng:

- Tết nhất mà…

Không ngờ, bạn ông lắc đầu:

- Bây giờ đã mùng 8 tháng Giêng rồi, nếu không nhắc nhở sớm người ta còn vi phạm. Theo tôi, phải đưa vào nền nếp ngay từ đầu năm mới đúng chứ.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, ông Hải cho rằng: Sau mấy ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tình trạng lấn chiếm lòng, hè đường để tùy tiện đỗ xe ô tô, buôn bán lại tái diễn. Theo ông, lực lượng chức năng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ để bảo đảm an toàn giao thông cũng như giữ gìn cảnh quan văn minh đô thị ngay từ những ngày, tháng đầu năm Kỷ Hợi này.

Đừng để:

Lòng đường xe đỗ nối đuôi nhau
Nhắc nhở, xử lý chẳng thấy đâu
Chấp hành luật lệ, đừng buông lỏng
Đi vào nền nếp, siết lại mau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Siết lại mau

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.