Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc nhỏ ý nghĩa lớn

Người Xây Dựng| 22/02/2019 07:16

(HNM) - Trưa 10-2, vợ chồng chị Thắng (ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) đi dự đám cưới con một cựu chiến binh tại nhà riêng ở phố Vương Thừa Vũ.

- Cháu ơi, bàn này nhiều phụ nữ và mấy chú lại phải lái xe, cháu làm ơn đổi giúp cô tất cả rượu và bia lấy nước ngọt nhé…

- Cứ để đấy mà, tụi anh uống chút không sao đâu - Một anh lên tiếng - Tiệc cưới không uống rượu, bia mất vui,…

- Không được! Em nghĩ, khi đã lái xe không cần đợi người can ngăn, nhắc nhở, mà phải tuyệt đối tự giác từ chối bia, rượu mới đúng chứ…

- Nhất trí cả hai tay! - Anh chồng chị Thắng tán thưởng - Mọi người cũng nên nhất trí, vì sự bình yên của gia đình, vì tương lai con em chúng ta, và cả vì tôn trọng sự an toàn cho người tham gia giao thông nữa chứ…

Mọi người ngồi cùng bàn vỗ tay tán thành và bữa tiệc song hỷ xem ra càng vui hơn. Kể lại chuyện nhỏ trên với Người Xây Dựng, chị Thắng bày tỏ: Mong rằng trong các bữa tiệc, mọi người cũng nên kiên quyết can ngăn và không mời rượu bia nếu biết người ngồi cùng mình là lái xe. Được như thế chính là đã góp phần mang lại hạnh phúc cho gia đình bạn và an toàn cho xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc nhỏ ý nghĩa lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.