Theo dõi Báo Hànộimới trên

Có nên không?

Người Xây Dựng| 12/03/2019 07:03

(HNM) - Khoảng 7h30 ngày 2-3, ông Toàn ở phố Huế, quận Hai Bà Trưng, đi xe buýt tuyến 03 xuống Giáp Bát. Khi xe sắp đến điểm dừng gần Bệnh viện Bạch Mai, mọi người trên xe giật mình khi nghe thấy một người phụ nữ trung tuổi quát to...


- Đi đâu mà như ma đuổi thế? Giẫm cả vào chân người ta đây này.

Có lẽ do xe quá đông khách, khiến một chị tay xách túi đồ lỉnh kỉnh phải vội chen ra cửa để xuống… Đáng trách là thay vì có lời xin lỗi, chị này lại tỉnh bơ:

- Muốn rộng rãi thì đi xe taxi, nhỡ tí mà cứ làm như…

Người phụ nữ trung tuổi cũng không vừa, “đốp” lại:

- A, ăn với nói, thích gì…

May sao xe đến điểm dừng nên màn đấu khẩu chấm dứt…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Toàn nói: Xe buýt có lúc vắng, lúc đông nên đôi khi có thể dẫn đến va chạm. Tuy nhiên, không phải vì thế mà có cách ứng xử thiếu tế nhị, to tiếng, gây mất trật tự. Theo ông, ngoài việc chấp hành nội quy xe buýt thì mọi người đi xe cũng nên thông cảm, nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi lên, xuống, không chỉ thể hiện con người Thủ đô có văn hóa mà còn thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội một cách thiết thực ở mọi lúc, mọi nơi.

Chứ đừng:

Chỉ vì va chạm lúc xe đông
Nói năng khiếm nhã rất khó trông
Quy tắc ứng xử nơi công cộng
Mình làm ảnh hưởng, có nên không?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có nên không?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.