Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đừng chủ quan

Người Xây Dựng| 03/04/2019 06:54

(HNM) - Trưa 24-3, ông Vũ và ông Tiến, ở đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) rủ nhau sang thăm ông bạn đang bị ốm ở phố Hoàng Đạo Thúy. Sắp đến cầu vượt đi bộ, chợt hai ông thấy tiếng nhiều người đi đường hốt hoảng...

- Ngáo đá hay sao kìa, sợ chưa…

Nhìn theo hướng mọi người bàn tán, ông Vũ thấy một anh thanh niên đang bò toài trên thành cầu vượt, hí húi với tấm quảng cáo ngoài trời gắn trên thành cầu nên vội nói với ông Tiến:

- Đằng nào cũng lên cầu, ta lên xem sao, biết đâu…

Lên cầu, hai ông lại gần anh thanh niên. Ông Tiến hỏi:

- Anh ơi, làm gì đấy mà sao không thắt dây an toàn? Nhỡ ra…

Anh thanh niên quay lại đáp, thản nhiên:

- Cháu quen rồi, chỉ thay dây điện cho đèn chiếu sáng biển quảng cáo thôi. Cũng xong rồi đây…

Đợi cho anh này xuống an toàn, hai ông mới thở phào nhẹ nhõm. Ông Vũ nghĩ: Nếu chuyện tương tự như thế này còn tiếp diễn thì cũng đáng lo ngại thật, phải nhắc nhở chung, kẻo có ngày…

Kể lại với Người Xây Dựng, ông Vũ nói: Đặc thù công việc đôi khi phải thao tác, sửa chữa ở trên cao. Song mọi người nên chấp hành các quy định về an toàn lao động, không nên chủ quan như trường hợp trên bởi mọi sơ suất đều có thể xảy ra và hậu quả thì khó có thể lường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đừng chủ quan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.