Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nên cùng tiết kiệm

Người Xây Dựng| 17/04/2019 06:50

(HNM) - Khoảng 10h ngày 9-4, chị Mai (ở phố Cửa Bắc, quận Ba Đình) đang đứng đợi bạn trên vỉa hè phố Hàng Bún thì thấy một bác gái lớn tuổi đi lại nói với anh nhân viên của một cửa hàng rửa xe máy đang dùng vòi phun nước tung tóe trên vỉa hè:

- Kìa cháu ơi, phải dọn hết đất cát rồi mới làm vệ sinh vỉa hè chứ? Dùng thế này, nước đâu cho xuể.

Anh này đáp tỉnh bơ:

- Ồi dào, thiếu gì nước. Xịt loáng cái là đất cát trôi hết, tội gì.

Bác gái vẫn điềm đạm:

- Đúng là có nhanh thật, song mùa hè đến rồi, nhiều nơi muốn mà cũng không có nước sạch dùng đâu. Cháu dùng thế này là quá lãng phí đấy. Hơn nữa đất, cát trôi xuống còn làm tắc cống rãnh, mất vệ sinh môi trường.
Nghe vậy, anh nhân viên vội tắt vòi nước khiến chị Mai thấy vui, nghĩ bụng: Giá ai cũng suy nghĩ và nhắc nhở như bác gái nọ thì tốt biết bao.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Mai mong rằng mọi người cùng tự giác và nhắc nhở nhau sử dụng nước sạch sao cho hợp lý, tiết kiệm. Đó cũng là việc làm thiết thực giảm bớt áp lực cho ngành cấp nước và để mọi nơi đều có nước sạch sử dụng bảo đảm cuộc sống.
Bởi:

Hè về, nước sạch lại rất gay
Sử dụng hợp lý, chớ quá tay
Hưởng ứng chủ trương tiết kiệm nước
Nhân rộng thói quen tốt đẹp này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nên cùng tiết kiệm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.