Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chớ có chủ quan

Người Xây Dựng| 27/04/2019 07:35

(HNM) - Khoảng 5h sáng 24-4, anh Tuấn (ở đường Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông) có việc riêng đi xe máy lên Ngã Tư Sở.

Dọc đường đi anh Tuấn thấy rất nhiều xe máy của những người buôn bán đi chợ sớm chở hàng hóa, vật dụng cồng kềnh phóng nhanh trên đường, rất nguy hiểm.

Khi đang đi trên đường Trần Phú, đoạn gần Bến xe Hà Đông cũ, anh Tuấn chợt nghe có tiếng còi liên tục vang lên phía sau. Cùng lúc đó, một người đàn ông chừng hơn 40 tuổi đi chiếc xe máy biển kiểm soát 33R3-1147 lách từ phía tay phải vượt lên, phía sau xe chở con lợn mổ phanh bụng đặt ngang trên yên cùng một số đồ vật như dao, ghế, chậu…, phía trước yên đèo thêm một phụ nữ. Thấy vậy, anh Tuấn phóng xe đuổi theo, góp ý:

- Anh ơi. Anh chở như thế nguy hiểm lắm.

- Ôi dào, ngày nào tôi chả đi vậy. Có sao đâu? - Người đàn ông cầm lái giọng tỉnh bơ.

- Chở hàng cồng kềnh ở đằng sau, lại chở người ngồi trước như thế rất dễ mất lái, không những gây nguy hiểm cho bản thân mà cả người xung quanh nữa đấy anh ạ! - Anh Tuấn giải thích.

- Rõ rách việc - Người đàn ông tỏ vẻ bất cần rồi tăng ga phóng vụt đi.

Kể lại câu chuyện này với Người Xây Dựng, anh Tuấn nói thêm, ngoài trường hợp trên anh còn thường xuyên chứng kiến nhiều xe máy lưu thông trên đường kéo xe cải tiến chở hàng cồng kềnh hoặc vật sắc nhọn như sắt cây, tôn... tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngoài việc nhắc nhở thì theo anh, lực lượng chức năng cũng nên kiên quyết xử lý các vi phạm kiểu này để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc, gây nguy hại cho người tham gia giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chớ có chủ quan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.