Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hối hận, còn kịp?

Người Xây Dựng| 29/04/2019 07:18

(HNM) - Sáng chủ nhật ngày 21-4, anh Vũ ở phố Cát Linh, quận Đống Đa cho con về thăm bà ngoại ở phường Dương Nội, quận Hà Đông. Khi đi trên cầu vượt Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng, bố con anh thấy nhiều tiếng còi xe máy phía sau rồi nhiều người lấn làn rồ ga phóng vượt lên...


- Bố ơi, vượt ẩu trên cầu vượt là nguy hiểm lắm bố nhỉ?

- Đúng rồi. Nhưng chắc họ có việc gấp con ạ. - Anh Vũ giải thích cho con.

Không ngờ, con anh thắc mắc:

- Thế sao người ta sợ chậm mà lại không sợ xảy ra tai nạn hả bố?

Không biết trả lời con thế nào, anh Vũ đành ậm ừ:

- Thôi, để bố tập trung lái xe…

Lúc về, anh Vũ tránh đi trên cầu vượt vì không muốn con lại phải chứng kiến những cảnh tương tự, song anh nghĩ: Hiện tượng lấn làn trên cầu vượt diễn ra thường xuyên rất nguy hiểm, cần phải có biện pháp xử lý.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, anh Vũ không khỏi lo ngại vì mặt cầu vượt thường không rộng, lại đi cả hai chiều, nếu cứ lấn làn, vượt tắt ai dám chắc không xảy ra va quệt, tai nạn với phương tiện đi ngược chiều. Bởi vậy theo anh, mọi người cần tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đi đúng tốc độ, làn đường quy định, không chỉ bảo đảm an toàn cho chính mình và người đi đường, mà còn thể hiện văn hóa giao thông ở Thủ đô.

Bởi:

Đi trên cầu vượt, xe cộ đông
Lấn làn, cản trở người lưu thông
Tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn
Để rồi hối hận, còn kịp không?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hối hận, còn kịp?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.