Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nạn nhân của... "Nem"!

Người Xây Dựng| 14/05/2019 07:04

(HNM) - Sáng 7-5, ông Quốc (ở phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) đang giao dịch với cô nhân viên một cửa hàng trên phố Tràng Tiền bỗng giật nảy mình bởi tiếng nhạc chát chúa bất ngờ nổi lên...


- Cô nói gì tôi nghe không rõ.

- Vâng, để cháu… - Cô nhân viên rời quầy hàng đến nói gì đó với một người đàn ông đứng gần đó, rồi quay vào.

- Tại cái nhà bên kia đấy bác ạ. Cháu đã nhờ bảo vệ ra nói rồi. Bọn cháu ở đây là nạn nhân của cái mớ âm thanh quảng cáo của cửa hàng thời trang nhãn hiệu "Nem" này đấy. Họ thường bê cả máy móc ra ngoài, hết mở nhạc lại ra rả giới thiệu hạ giá sản phẩm…

- Sao không góp ý với họ?

- Vâng, góp ý mãi rồi đâu lại vào đấy.

Rồi như để minh chứng cho cô nhân viên, ông bảo vệ quay về nhìn cô lắc đầu, tiếng nhạc chát chúa vẫn không hề giảm… Thấy lạ, ông Quốc ra ngoài hướng đến nơi phát ra âm thanh. Đó là một chiếc loa thùng to (loại kèm Ampli) để bên ngoài một shop thời trang tên “Nem”, đang mở hết công suất. Ông Quốc lấy Smartphone ra chụp ảnh thì vừa đúng lúc một phụ nữ trung niên với nét mặt hầm hầm bước ra làm ông hơi chột dạ.

- Ông chụp làm gì đấy?

- Để gửi Người Xây Dựng … - Ông Quốc lựa lời.

- Ấy, ông có gửi đâu thì nhớ ghi rõ “58 Tràng Tiền” nhé - Nói rồi người phụ nữ rảo bước vào cửa hàng cách đó mấy nhà.

Ông Quốc thở phào “hóa ra họ cũng là nạn nhân của cửa hàng Nem” này.

Gửi mấy dòng cho Người Xây Dựng, ông Quốc cứ thắc mắc: Tràng Tiền là tuyến phố đẹp ở gần hồ Hoàn Kiếm, là nơi đón rất nhiều du khách trong nước và quốc tế qua lại, vấn đề xử lý, ngăn chặn ô nhiễm tiếng ồn ở đây lẽ ra phải được coi trọng?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nạn nhân của... "Nem"!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.