Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rác… treo!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 20/05/2019 06:45

(HNM) - Chiều 14-5, bà Hà (ở ngõ 86 phố Hào Nam, quận Đống Đa) trên đường ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc ho thì thấy mấy cô gái trẻ ngồi túm tụm gọt dứa ăn. Một cô mặc áo xanh vung tay ném chiếc túi ni lông đựng vỏ dứa ra gốc cây bên đường.


- Này, cậu vứt thế người ta nói cho.

Nghe vậy, cô mặc áo xanh chạy lại, thay vì vứt túi rác vào thùng rác công cộng thì lại treo lên thân cây. Thấy vậy, bà Hà dừng bước, nhắc:

- Chết, sao cháu lại treo thế? Phải giữ vệ sinh chung chứ.

Không ngờ, cô gái tỉnh bơ, đáp:

- Bà ơi, cháu có vứt rác bừa bãi ra đường đâu. Cháu treo thế này, lát nữa công nhân vệ sinh môi trường đi qua họ chỉ việc nhấc túi bỏ vào xe rác thôi mà.

Bà Hà lắc đầu, nói:

- Cháu ơi, mình treo túi rác thế kia khác gì vứt rác ra đường đâu, vừa mất vệ sinh lại ảnh hưởng đến cảnh quan đường phố. Bà thấy bên kia đường có thùng rác công cộng đấy, cháu chịu khó mang sang bỏ vào đi.

Thấy cô gái này tiếp thu, bà Hà thấy vui, nghĩ bụng: Đúng là “nói phải củ cải cũng nghe”.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, bà Hà nói: Đi đường đôi khi vẫn bắt gặp những cảnh tương tự rất phản cảm. Theo bà Hà, mọi người cần có ý thức giữ vệ sinh chung, bỏ rác đúng chỗ, đúng nơi, đúng giờ quy định, không nên treo, móc túi rác lên thân cây như trường hợp trên để giữ cho đường phố Thủ đô luôn văn minh, xanh - sạch - đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rác… treo!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.