Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cả hai đều sai

Người Xây Dựng| 21/05/2019 07:10

(HNM) - Sáng 5-5, chị Lê (ở phố Cửa Bắc, quận Ba Đình) cho con gái đến chụp ảnh ở thung lũng hoa Hồ Tây. Lúc về, đứng đợi ở bãi gửi xe, chợt chị Lê thấy một anh thanh niên gọi to:


- Tùng ơi! Cậu đi trước, nếu thấy công an kiểm tra nồng độ cồn thì điện thoại báo để mình tránh nhé.

Nghe gọi, anh bạn kia ngó qua cửa kính chiếc ô tô đỗ phía trước, gật đầu:

- Được rồi, yên tâm đi.

Nghe vậy, con gái chị kéo tay mẹ nói:

- Mẹ ơi, chú kia uống rượu, bia vẫn lái xe là nguy hiểm, lại tìm cách đối phó thì cả hai chú đều sai mẹ nhỉ?

- Đúng rồi, đã không khuyên ngăn lại còn dung túng cho bạn là không được con ạ.

Trả lời con vậy, chị Lê nghĩ bụng: Phải chăng đây là một cách báo động từ xa, trốn tránh việc xử lý của các lực lượng chức năng? Cứ nơm nớp đối phó thế này rõ ràng là không chấp hành quy định khi lái xe...

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Lê cho rằng: Ai cũng biết tác hại của việc uống rượu, bia khi lái xe, song việc bao che vi phạm, tìm cách trốn tránh như trên là không nên. Theo chị, mọi người cần tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, chấm dứt việc làm không hay trên để bảo đảm an toàn cho chính mình và cả những người xung quanh.

Bởi:

Trốn tránh lực lượng tuần tra
Cố tình báo động từ xa thế này
Cũng là dung túng, tiếp tay
Vi phạm pháp luật, bỏ ngay hộ giùm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cả hai đều sai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.