Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chở thế có ngày...

Người Xây Dựng| 23/05/2019 07:20

(HNM) - Sáng 11-5, chị Liên ở phố Kim Mã, quận Ba Đình cho con ra vườn thú Hà Nội chơi. Đang đi, chợt con chị chỉ tay, nói:


- Mẹ ơi, chú kia chở hàng nguy hiểm quá mẹ nhỉ?

Nhìn theo hướng tay con chỉ, chị Liên thấy một nam thanh niên chở phía sau xe máy một chồng bình đựng nước uống đã sử dụng cao ngất ngưởng. Do phóng nhanh nên những chiếc bình rỗng bị gió tạt hất ngược lại phía sau, va vào nhau bôm bốp. Chị Liên liền nói với con:

- Đúng rồi con ạ. Đi đường mà chở hàng cồng kềnh, lại không buộc chắc chắn là vi phạm Luật Giao thông đường bộ đấy.

- Thế nên chú ấy phải phóng nhanh kẻo bị các chú công an phạt, mẹ nhỉ?

- Theo mẹ, đã chở hàng cồng kềnh lại còn phóng nhanh là rất nguy hiểm, không nên con ạ.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Liên chia sẻ: Việc chở hàng cồng kềnh, bất tiện như trên diễn ra không hiếm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây nguy hiểm cho người đi đường. Theo chị, mọi người cần chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, chấm dứt việc chủ quan như trên để bảo đảm an toàn cho chính mình và những người khác. Ngoài ra, lực lượng chức năng nên nhắc nhở và xử lý nghiêm những vi phạm kiểu như thế này.

Bởi:

Chở hàng cồng kềnh giữa phố đông
Cản trở, vướng víu, rất khó trông
Cũng nên nhắc nhở, chấm dứt hộ
Kẻo xảy tai họa, hối kịp không?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chở thế có ngày...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.