Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cũng là vi phạm

NGƯỜI XÂY DỰNG| 07/06/2019 04:28

(HNM) -  Sáng 25-5, ông Chẩn (ở phường Việt Hưng, quận Long Biên) lái xe về thăm quê ở xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ. Từ trên đê sông Tích, ông rẽ xuống con đường bê tông rộng 5m để về nhà, lòng hân hoan vì đường giao thông ở quê ngày càng hiện đại.

- Đi mấy chục cây số bon bon, đến gần nhà thì bị “tắc tị”!

Một bà đang phơi thóc tỏ vẻ áy náy:

- Giữa mùa thu hoạch lúa, chúng em phơi thóc luôn ở đây, vừa được nắng, vừa đỡ bụi vào nhà cửa. Thôi thì, ông cứ đánh xe qua đi kẻo lỡ việc!

- Tôi nỡ lòng nào làm như vậy. Bà giúp tôi cào thóc sang một bên, dành chỗ đủ cho xe đi qua là được...
- Vâng. Em làm ngay bây giờ.

Ông Chẩn xuống xe, giúp bà phơi thóc thu dọn lấy lối xe đi.

Trước khi lên xe, ông Chẩn góp ý:

- Đây là đường cái, trục giao thông chính của xã nhà nên mọi người phải luôn cùng nhau giữ thông thoáng. Bà con phơi thóc ở mặt đường này là chỉ thấy cái lợi riêng nhưng đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ đấy.
Mấy người nghe vậy nhìn nhau gật đầu lia lịa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cũng là vi phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.