Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mát lòng những ngày nắng nóng

Người Xây Dựng| 29/06/2019 06:50

(HNM) - Trưa 23-6, bà Hà (ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình) ghé Vườn hoa Lý Tự Trọng chọn mua ít hoa sen. Đang cầm mấy bó sen đầu mùa thơm ngát cho bà Hà ngắm, cô bán hoa chợt nhớ ra điều gì nên quay sang người đồng nghiệp bên cạnh...


- Thơm ơi! Hết nước chưa, ra lấy thêm ít nước nữa đi.

- Hết rồi. Tớ đi luôn đây. Cô đồng nghiệp bên cạnh vui vẻ đạp xe phóng đi.

Nhìn xuống thùng nước cắm hoa vẫn còn đầy, bà Hà thắc mắc:

- Thùng còn nhiều nước thế này, lấy làm gì nữa?

- Dạ không, chúng cháu đi lấy nước uống bà ạ! - Cô bán hoa cười tít mắt rồi nói tiếp - Cách đây khoảng 200m người ta phát nước uống miễn phí bà ạ. Nước lạnh hẳn hoi nhé.

Sau khi mua hoa xong, theo lời cô hàng hoa chỉ dẫn, trên đường về, bà Hà rẽ vào đường Thụy Khuê, thấy trên vỉa hè sát tường rào của Trường Trung học phổ thông Chu Văn An có một thùng giữ nhiệt lớn kê trên một ghế cao đề dòng chữ: “Nước uống miễn phí”. Thỉnh thoảng lại có những người bán hàng rong, thu nhặt phế liệu dừng lại mở thùng lấy cho mình một chai nước và mỉm cười hạnh phúc.

Nhìn hình ảnh ấy, bà Hà tự dưng thấy mát lòng trong những ngày hè oi bức, bởi những thùng nước miễn phí như thế đã không còn là câu chuyện hiếm về những tấm lòng sẻ chia vì cộng đồng của người Thủ đô hôm nay.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mát lòng những ngày nắng nóng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.