Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không đúng chỗ…

Người Xây dựng| 01/07/2019 07:06

(HNM) -  Khoảng 6h ngày 22-6, ông Tú và ông Hà cùng ở phố Yên Hoa, quận Tây Hồ đạp xe thể dục quanh hồ Tây. Vừa rẽ phải sang đường Thanh Niên chợt hai ông nghe nhiều tiếng “xoẹt, xoẹt” phía sau...


- Này, các cháu trượt dưới lòng đường nguy hiểm lắm …

Không ngờ, một thanh niên trả lời tỉnh bơ:

- Gớm, sáng sớm có ai đi lại đâu, mà ông đã nhắc?

Nghe vậy, ông Tú lắc đầu, nói:

- Thôi, mình nhắc để các cháu cẩn thận nhưng họ không tiếp thu thì đành chịu. Có hôm tôi thấy giữa dòng xe cộ đông đúc mà vẫn có anh cứ cố luồn lách để trượt pa tanh... Tôi thấy không ổn ông ạ!

Nghe bạn nói, ông Hà lại càng thấy lo bởi sáng sớm, xe cộ chưa nhiều nên người trượt pa tanh dưới lòng đường rất dễ chủ quan nên sự cố xảy ra rất khó lường…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Hà cho rằng: Chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe là tốt, song cũng nên tìm địa điểm thích hợp, không nên tái diễn hiện tượng trên, vừa vi phạm Luật Giao thông đường bộ lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho chính bản thân mình và người đi đường. Các lực lượng chức năng cũng nên xử lý nghiêm hành vi thiếu ý thức trên để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị.

Bởi:

Mải miết pa tanh giữa lòng đường
Nào đâu để ý đến xung quanh
Va chạm tai nạn khó lường trước
Nhắc nhở, xử lý, dẹp cho nhanh. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không đúng chỗ…

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.