Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tai nạn có ngày…

Người Xây dựng| 08/07/2019 07:32

(HNM) - Sáng 30-6, ông Lợi (ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa) dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư phố Tây Sơn - Thái Hà thì thấy một anh công nhân đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, ngồi lọt thỏm giữa hai khung giàn giáo bằng sắt thản nhiên lưu thông trên đường khiến nhiều người không khỏi ái ngại. Một chị dừng xe bên cạnh lắc đầu ngao ngán:


- Liều thật, đi thế kia rồi có ngày…

- Đường thì đông, tránh sao va chạm với người khác? Cứ chủ quan thế này thì có ngày họa to! - Một người nữa lên tiếng.

Kể lại sự việc trên với Người Xây Dựng, ông Lợi chia sẻ: Đây là hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ, song xem ra anh công nhân kia có vẻ đã quen rồi nên chẳng sợ hay ngại ngần gì.

Trên nhiều tuyến đường của Thủ đô, đôi khi vẫn có trường hợp còn buộc thêm giá chở hàng vào sau xe để chở vật dụng cồng kềnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc làm này không chỉ coi thường tính mạng của bản thân mà còn coi thường cả tính mạng của những người khác.

Theo ông, mọi người cần chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và lực lượng chức năng cũng cần kiên quyết xử lý các vi phạm này để tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Bởi:

“Làm xiếc” trên đường quả không hay
Vướng víu, va quệt nhỡ chẳng may
Nhắc nhở, xử lý, chấm dứt hộ
Luật lệ giao thông chấp hành ngay!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tai nạn có ngày…

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.