Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không nên tùy tiện

Người Xây Dựng| 25/07/2019 06:50

(HNM) - Sáng 20-7, bà Liên ở phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng trên đường đến thăm bạn nhà ở phố Mai Hắc Đế thì thấy một người đàn ông trung tuổi thu mua phế liệu sau khi buộc chồng hộp xốp vào sau xe đạp, toan dắt xe đi để lại nhiều mẩu rác vụn nên bà dừng lại nhắc:

- Anh ơi, sao lại để xốp vụn, băng dính vương vãi trên vỉa hè thế kia?

Không ngờ, người này quay lại thản nhiên đáp:

- Ôi dào, có nhiều đâu mà bà…

- Ấy chết, để vậy là phụ công những người vất vả để giữ cho đường phố sạch sẽ đấy - bà Liên nhẹ nhàng góp ý.

Nghe vậy, người đàn ông vội lấy chân di mấy mẩu xốp xuống đường, nhặt băng dính ve tròn, ném vào gốc cây bên đường khiến bà Liên thất vọng, tiếp tục lên tiếng:

- Anh ơi, sao lại làm qua quýt thế? Mình phải có ý thức giữ vệ sinh chung chứ!

Thấy bà Liên cương quyết, người đàn ông buộc phải lấy nửa nắp hộp xốp hót những thứ còn vương vãi kia cho vào túi ni lông rồi mới dắt xe đi.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, bà Liên cho rằng: Việc thu mua phế liệu vừa góp phần có thu nhập, vừa tránh lãng phí nhưng mọi người cần có ý thức bảo vệ môi trường, chấm dứt hành vi tùy tiện xả rác như trường hợp trên để chung tay giữ cho đường phố Thủ đô luôn văn minh, xanh - sạch - đẹp.

Chứ đừng:   

Làm đâu vứt đấy chẳng mảy may
Đường phố nhếch nhác rất không hay
Vì một Thủ đô xanh - sạch - đẹp
Nhắc nhở bỏ ngay thói xấu này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không nên tùy tiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.