Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thật đáng chê!

Người Xây Dựng| 29/07/2019 07:34

(HNM) - 22h ngày 23-7, anh Dũng ở ngõ 34 đường Âu Cơ, quận Tây Hồ đưa mẹ đi ăn ở một quán gần chợ Tứ Liên. Trên đường đi bộ về, bỗng mẹ anh Dũng ho sặc sụa.

- Mẹ có làm sao không - Anh Dũng giật mình, lo lắng hỏi?

Mẹ anh Dũng chỉ lên vệ đê nói:

- Không biết ai đốt rác thế. Khói khét quá…

Anh Dũng nhìn ra, ngay trước ngõ 54 đường Âu Cơ, một đống rác khá lớn bị ai đó phóng hỏa đốt làm khói đặc cuộn bay ngang. Thỉnh thoảng gặp gió, ngọn lửa lại bùng lên phả hơi nóng và tàn tro vào người đi đường, khiến nhiều xe máy, thậm chí cả ô tô đi qua cũng phải lái tránh xa.

Anh Dũng lắc đầu, không thể dập đám cháy vì xung quanh không có nước, đành dắt mẹ đi nhanh khỏi đoạn đường khói.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, anh Dũng phàn nàn: Hiện tượng nhiều hộ dân trong khu vực (từ ngõ 34 đến ngõ 124 đường Âu Cơ) vứt rác, phế thải ra sườn đê rồi có ai đó đốt lâu nay diễn ra thường xuyên. Việc tùy tiện tập kết rác ở đây gây ô nhiễm ô trường thật đáng chê trách. Các tổ dân phố đã nhắc nhở nhiều, song tình trạng này vẫn tái diễn. Đề nghị chính quyền sở tại có biện pháp xử phạt để giữ sạch môi trường, cảnh quan và đề phòng hỏa hoạn.    

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thật đáng chê!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.