Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hình ảnh chưa đẹp

Người Xây Dựng| 03/08/2019 06:59

(HNM) - Khoảng 9h ngày 23-7, chị Ánh ở đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy cho con đi xe buýt tuyến 34 biển kiểm soát 29B-05769 từ Bến xe Mỹ Đình tới Bến xe Gia Lâm. Khi xe đang chạy, chợt con gái chị chỉ tay, nói:

- Mẹ ơi, sao chú bán vé lại ngồi ở bậc cửa lên xuống? Vừa nguy hiểm lại mất vệ sinh.

Chị Ánh ngước nhìn thì thấy nhân viên bán vé xe buýt đang ngồi rất thản nhiên ở bậc lên xuống phía đầu xe, đành ậm ừ:

- Chắc chú ấy mỏi chân nên ngồi tạm một lát thôi.

Nghe hai mẹ con nói chuyện, một bác trai ngồi hàng ghế sau góp lời:

- Tôi thấy cảnh này không hiếm đâu. Hay họ coi là chuyện nhỏ, nên…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Ánh cho rằng: Hằng ngày, hành khách đi xe buýt rất đông, nhìn cảnh thiếu văn minh như trên họ sẽ nghĩ gì về tác phong khi làm việc cũng như tính gương mẫu, chấp hành nội quy của đội ngũ nhân viên xe buýt Thủ đô? Theo chị, đơn vị quản lý cần có biện pháp nhắc nhở, chấm dứt hiện tượng trên để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh xe buýt Thủ đô văn minh, thân thiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh chưa đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.