Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nên dẹp sớm giùm

Người Xây Dựng| 06/08/2019 07:11

(HNM) - Khoảng 6h ngày 29-7, ông Tùng ở phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa đạp xe thể dục buổi sáng đi qua ngã năm phố Xã Đàn - Lê Duẩn - Đại Cồ Việt, chợt ông thấy một phụ nữ đang thản nhiên treo mấy bộ quần áo lên đoạn rào chắn tàu để bán hàng nên dừng lại nhắc:

- Đây là khu vực bảo vệ an toàn đường sắt, chị bày bán quần áo thế kia là rất nguy hiểm...

Không ngờ, chị này tỉnh bơ, đáp:

- Ông nhìn xem xung quanh người ta ngồi bán đầy, có ai nói gì đâu…

Quả thật, quan sát qua, ông Tùng thấy cái “chợ cóc” trước đây họp phía đường Đại Cồ Việt, sát Công viên Thống Nhất nay lại chuyển sang đây từ bao giờ, bán từ quần áo, mũ nón cho đến rau, củ, quả trông thật lộn xộn, nhếch nhác. Hơn nữa lại ngay sát đoạn rào chắn tàu hỏa thì quả là “điếc không sợ súng”.

Phản ánh với Người Xây Dựng, ông Tùng không khỏi lo ngại bởi cho dù chỉ là họp chợ vào lúc sáng sớm song ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Theo ông, họp chợ tùy tiện ở đây là vi phạm Luật Giao thông đường bộ, ảnh hưởng đến hành lang an toàn đường sắt cũng như an ninh trật tự, vệ sinh môi trường ở khu vực này. Vì vậy, lực lượng chức năng và chính quyền phường sở tại cần kiểm tra, sớm dẹp bỏ “chợ cóc” nói trên nhằm bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nên dẹp sớm giùm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.