Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc nhỏ xúc động

Người Xây Dựng| 08/08/2019 07:35

(HNM) - Gần 24h ngày 28-7, đường phố vắng người, đầu ngã tư phố Chu Văn An - Điện Biên Phủ, một chiếc xe đạp phía sau chở một cái thúng to và lỉnh kỉnh các bao, túi nhựa treo hai bên bất ngờ mất thăng bằng đổ nghiêng xuống mặt đường.

Người phụ nữ đứng tuổi đạp xe đang lúng túng cố dựng chiếc xe lên nhưng không nổi, thì một chiếc xe máy chạy ngang qua quay vòng lại. Người đàn ông cầm lái tắt máy, gạt chống xe nói với người phụ nữ ngồi ở phía sau:

- Em với anh xuống giúp chị ấy một tay. Xe chở nặng thế kia không khéo méo cả vành ấy chứ…

Nói rồi cả hai người cùng xúm vào nâng chiếc xe đạp lên. Treo lại mấy cái túi rơi, họ mới nhận ra đó là một xe bán xôi rong.

- Cảm ơn anh chị, nếu không có anh chị đêm hôm khuya khoắt, không biết tôi phải làm thế nào…

- Có gì đâu ạ. Chị đi cẩn thận nhé, lỡ làm sao thì một mình cũng khổ…

Chờ chị bán hàng xôi lên xe đạp đi, hai người mới nổ máy đi tiếp.

Là người chứng kiến sự việc, anh Hùng (ở phường Điện Biên, quận Ba Đình), kể lại chuyện này với Người Xây Dựng bày tỏ xúc động trước cử chỉ của hai người đi xe máy. Hành động của họ tuy nhỏ nhưng thể hiện sự chia sẻ, giúp đỡ với cộng đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việc nhỏ xúc động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.