Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không nên tùy tiện

Người Xây Dựng| 29/08/2019 06:58

(HNM) - Khoảng 9h ngày 22-8, bà Quý (ở phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình) trên đường đi chợ về vô tình thấy chị bán nước chè đầu phố giũ tấm ni lông che mưa đã cũ rồi vắt ngay cạnh một chiếc áo mưa đang giăng phía trên khóm cây hoa bên đường, nên dừng bước và nhắc:

- Chết, sao chị lại phơi áo mưa lên đấy thế? Trông không đẹp mắt lắm!

Ngoảnh lại, chị bán nước thản nhiên đáp:

- Ôi dào, mưa gió có ai để ý đâu, cháu tranh thủ hong một lát cho khô thôi mà bà đã…

Bà Quý vội nói ngay:

- Không được, tôi nhắc là vì lợi chung, đừng ỷ vào trời mưa mà tùy tiện bày ra thế. Ai cũng như chị thì cảnh quan đường phố sẽ ra sao?

Thấy góp ý của bà Quý được mấy người đang ngồi uống nước đồng tình, chị bán nước đành miễn cưỡng thu mấy thứ trên vào…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, bà Quý chia sẻ: Hiện tượng phơi đồ tùy tiện như trên làm mất vệ sinh và ảnh hưởng đến cảnh quan đường phố. Theo bà, mọi người cần có ý thức vì cộng đồng, tránh làm những việc ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan chung, giữ cho đường phố Thủ đô luôn phong quang, sạch đẹp.

Bởi vì:

Khóm cây đâu phải chỗ phơi
Giăng mắc đủ thứ tả tơi thế này
Nhếch nhác đường phố không hay
Cũng nên nhắc nhở, dẹp ngay hộ giùm!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không nên tùy tiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.