Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần sự chung tay

Người Xây Dựng| 05/09/2019 06:59

(HNM) - Sáng 30-8, bà Thu ở phố Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng đi bộ thể dục. Đến trước ngõ 30 phố Nguyễn Đình Chiểu, bà thấy một nam thanh niên kéo một cành cây xanh bị gãy do mưa dông từ hôm trước ra vứt ngay vỉa hè nên dừng bước, nhắc:

-  Chết, anh vứt cành cây thế vừa cản trở giao thông vừa mất mỹ quan quá.

Anh thanh niên tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Thì để đây lát nữa có công nhân vệ sinh đi thu dọn mà bà…

Bà Thu nói ngay:

- Đã đành vậy, song theo tôi anh nên lấy dao chặt bớt lá, cành cây kia đi, xếp gọn vào bên đường, đỡ ảnh hưởng đến người qua lại, vừa thuận tiện khi thu dọn. Mỗi người một tay giúp nhau có phải hơn không?

- Bà nói đúng, cũng nên thế thật…

Nói rồi, nam thanh niên vội quay vào nhà lấy dao đem ra chặt bớt cành lá khiến bà Thu thấy hài lòng vì lời góp ý của mình hiệu quả.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, bà Thu nói: "Trong lúc mưa dông không tránh được việc cành cây bị gió quật làm gãy. Nếu cứ mang quẳng ra đường cho hết trách nhiệm rồi phó mặc việc thu dọn cho công nhân vệ sinh môi trường là điều không nên".

Theo bà, mọi người cần có ý thức chung tay vì cộng đồng, giảm bớt gánh nặng cho công tác vệ sinh môi trường cũng như để đường phố luôn thông thoáng, sạch, đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần sự chung tay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.