Theo dõi Báo Hànộimới trên

Làm gương cho trẻ

Người Xây Dựng| 16/09/2019 07:12

(HNM) - Khoảng 7h ngày 10-9, ông Hà (ở phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng) đi bộ tập thể dục thì vô tình thấy một người mẹ trẻ dừng xe máy sát vỉa hè rồi để cô con gái quàng khăn đỏ, vai đeo cặp sách cứ thế băng qua đường sang Trường Tiểu học Tây Sơn (số 60 phố Lê Đại Hành) phía đối diện nên ông dừng bước, nhắc:

- Chết, sao cháu để con sang đường thế kia? 

Vẻ gượng gạo, người mẹ đáp:

-  Dạ, cháu đang vội, lại thấy đường vắng xe nên tranh thủ…

Ông Hà nói ngay:

- Thế là vừa không an toàn lại vi phạm luật lệ giao thông.

- Vâng, cháu sẽ rút kinh nghiệm. Cám ơn bác - Nói rồi người mẹ trẻ nổ máy xe đi tiếp.

Dừng lại ít phút quan sát, ông Hà ngạc nhiên thấy có vài học sinh cũng sang đường tương tự nên không khỏi lo ngại.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Hà cho rằng: Năm học mới đã bắt đầu, các bậc phụ huynh không nên để tái diễn sự việc như kể trên để bảo đảm an toàn cho chính con em mình. Cũng qua sự việc này, các bậc phụ huynh cần rút kinh nghiệm, làm gương cho trẻ trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ cũng như nội quy của nhà trường.

Bởi:

Mặc trẻ sang đường, thấy mà lo
Đường đông xe cộ, lắm rủi ro
An toàn cho trẻ là trên hết
Luật lệ giao thông chấp hành cho!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm gương cho trẻ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.